Sau hơn một tuần xét xử, hôm nay (26/8), phiên tòa xét xử 227 bị cáo liên quan trong đường dây vận chuyển, mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy quy mô đặc biệt lớn, bắt nguồn từ vụ việc 4 tiếp viên hàng không vận chuyển ma túy từ Pháp về Việt Nam (chuyên án VN10) bước vào phần nghị án. Trước khi HĐXX nghị án, các bị cáo được nói lời sau cùng.

Hầu hết các bị cáo liên quan trong chuyên án VN10 đều thừa nhận hành vi phạm tội.
Tại phiên tòa, hầu hết các bị cáo đều thừa nhận hành hành vi phạm tội, tổ ra ăn năn hối hận và mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật.
Trong đó, bị cáo Andrea Aybar Carmona (người mẫu An Tây) gửi lời xin lỗi đến bạn bè, gia đình và những người đã luôn tin tưởng, theo dõi và yêu mến bị cáo. Đồng thời, bị cáo cho mình những gì bị cáo đã làm rất đáng lên án và đáng trách.
"Bị cáo là người của công chúng, đáng lẽ bị cáo phảo lan tỏa những điều tốt đẹp đến công chúng, nhưng bị cáo lại làm điều ngược lại, nên hành vi của bị cáo đáng trách gấp bội", người mẫu An Tây trình bày.
Nhận ra sai lầm của bản thân, người mẫu An Tây mong giới trẻ hiểu rằng, ma túy có thể hủy hoại cả một đời người và mong nhiều bạn trẻ đừng bị thú vui hay một khoảnh khắc dại dột, cám dỗ nhất thời dính vào ma túy, để rồi phải nhận về những hậu quả đáng tiếc.
Cuối cùng, bị cáo An Tây mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật. "Kính mong hội đồng xét xử sẽ cho bị cáo một cơ hội được sửa sai. Bị cáo xin hứa với mọi người và với bản thân bị cáo sẽ không bao giờ tái phạm sai lầm trong quá khứ", bị cáo An Tây kết thúc lời nói sau cùng.
Giống như người mẫu An Tây, bị cáo Nguyễn Đỗ Trúc Phương ("cô tiên từ thiện" Trúc Phương) tỏ ra hối hận vì những gì đã xảy ra. "Trong suốt gần 2 năm bị tạm giam, bị cáo có thời gian nhìn nhận lại mọi thứ. Bị cáo rất hối hận vì những gì bị cáo đã làm và vô cùng ân hận", Trúc Phương trình bày.
Bị cáo Trúc Phương cũng gửi lời xin lỗi đến cha mẹ và mẹ và mọi người, mong nhận được tha thứ. Ngoài ra, nữ bị cáo này cũng mong nhận được sự khoan hồng, tạo điều kiện để sớm đoàn tụ với gia đình, tái hòa nhập xã hội.

Ca sĩ Chi Dân mong mọi người sẽ tha thứ cho mình sau những sai lầm vừa qua.
Một người nổi tiếng khác là bị cáo Nguyễn Trung Hiếu (ca sĩ Chi Dân) khi nói lời sau cùng cũng gửi lời xin lỗi đến gia đình và những người đã dành tình thương cho bị cáo trong thời gian qua.
"Bị cáo biết lỗi của mình, vì một lần lầm lỗi, một lần nông nổi đã làm mất đi sự tin yêu của tất cả mọi người dành cho mình. Bị cáo mong rằng tất cả mọi người sẽ tha thứ cho bị cáo và sớm chờ bị cáo ngày trở về để làm lại cuộc đời", ca sĩ Chi Dân nói.
Hàng trăm bị cáo khác khi nói lời sau cùng cũng trình bày về hoàn cảnh của mình, nhìn chung các bị cáo đều tỏ ra hối hận, mong được hưởng mức án thấp, hoặc xin cơ hội được sống để sửa sai, sớm trở về phụng dưỡng cha mẹ gia, nuôi dưỡng các con của mình.
Sau khi các bị cáo nói lời sau cùng, HĐXX tuyên bố nghị án kéo dài và sẽ tuyên án vào sáng 3/9.
Trước đó, trong phần đề nghị án, đại diện VKSND Tp.HCM đánh giá hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, cần áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc để răn đe, phòng ngừa chung.
Từ đó, VKS đề nghị HĐXX cùng cấp tuyên phạt 9 án tử hình, gồm các bị cáo: Hà Danh Nậm, Lê Thắng Anh Tú, Lê Nguyễn Gia Bảo, Nguyễn Huy Hàng, Nguyễn Tuấn Anh, Huỳnh Thanh Hưng, Đào Duy Phương, Văn Hoàng Minh, Phạm Đức Duy.
Đại diện VKS cũng đề nghị tuyên phạt hàng trăm bị cáo khác mức án tù chung thân, hoặc từ 15 – 20 năm tù về các tội Mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy.