Chuyến bay đặc biệt đưa 7.104 mẫu hài cốt liệt sĩ đi tìm lại danh tính

Phạm Thị Mỹ Hậu

Phạm Thị Mỹ Hậu

Thứ 6, 21/08/2026 12:46 GMT+7

Sáng 21/8, hơn 7.000 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ được thu thập tại 18 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn TP.HCM bắt đầu hành trình ra Hà Nội để giám định ADN, mở thêm hy vọng đưa những người đã hy sinh trở về với gia đình, quê hương.

Ngày 21/8, tại ga quân sự Sân bay Tân Sơn Nhất, Tp.HCM tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương các anh hùng liệt sĩ trước khi bàn giao mẫu sinh phẩm lên chuyến bay đặc biệt. 

Dự buổi lễ có Trung tướng Lê Xuân Thế, Tư lệnh Quân khu 7; Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó chính ủy Quân khu 7, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7; ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó chủ tịch UBND Tp.HCM, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 thành phố cùng lãnh đạo các đơn vị quân đội liên quan.

Chuyến bay đặc biệt chở 7.104 mẫu hài cốt liệt sĩ Tp.HCM đi tìm tên- Ảnh 1.

Buổi lễ được tổ chức tại ga quân sự Sân bay Tân Sơn Nhất, Tp.HCM.

Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, từ tháng 4/2024, Tp.HCM bắt đầu lấy mẫu sinh phẩm tại các phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Đến nay, công tác này đã hoàn thành tại 18/18 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn thành phố, thu được 9.854 mẫu sinh phẩm, trong đó 7.104 mẫu đủ tiêu chuẩn phục vụ giám định ADN.

Chuyến bay đặc biệt chở 7.104 mẫu hài cốt liệt sĩ Tp.HCM đi tìm tên- Ảnh 2.
Chuyến bay đặc biệt chở 7.104 mẫu hài cốt liệt sĩ Tp.HCM đi tìm tên- Ảnh 3.
Chuyến bay đặc biệt chở 7.104 mẫu hài cốt liệt sĩ Tp.HCM đi tìm tên- Ảnh 4.

Các hài cốt liệt sĩ được niêm phong, bảo quản trong những thùng chuyên dụng.

Chuyến bay đặc biệt chở 7.104 mẫu hài cốt liệt sĩ Tp.HCM đi tìm tên- Ảnh 5.
Chuyến bay đặc biệt chở 7.104 mẫu hài cốt liệt sĩ Tp.HCM đi tìm tên- Ảnh 6.

Lãnh đạo, đại biểu thực hiện nghi thức dâng hương, dâng hoa.

Các mẫu sinh phẩm được niêm phong, bảo quản trong những thùng chuyên dụng và vận chuyển bằng máy bay vận tải quân sự CASA-295 của Quân chủng Phòng không - Không quân từ ga quân sự sân bay Tân Sơn Nhất đến sân bay quân sự Gia Lâm (Hà Nội).

Chuyến bay đặc biệt chở 7.104 mẫu hài cốt liệt sĩ Tp.HCM đi tìm tên- Ảnh 7.

Trung tướng Lê Xuân Thế, Tư lệnh Quân khu 7 và ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó chủ tịch UBND Tp.HCM, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 thành phố thực hiện nghi thức đưa hài cốt liệt sĩ lên máy bay.

“Đây là chuyến bay đặc biệt, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân thành phố đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trên mảnh đất Sài Gòn - Gia Định - Chợ Lớn”, ông Nguyễn Mạnh Cường nói.

Chuyến bay đặc biệt chở 7.104 mẫu hài cốt liệt sĩ Tp.HCM đi tìm tên- Ảnh 8.
Chuyến bay đặc biệt chở 7.104 mẫu hài cốt liệt sĩ Tp.HCM đi tìm tên- Ảnh 9.
Chuyến bay đặc biệt chở 7.104 mẫu hài cốt liệt sĩ Tp.HCM đi tìm tên- Ảnh 10.
Chuyến bay đặc biệt chở 7.104 mẫu hài cốt liệt sĩ Tp.HCM đi tìm tên- Ảnh 11.
Chuyến bay đặc biệt chở 7.104 mẫu hài cốt liệt sĩ Tp.HCM đi tìm tên- Ảnh 12.
Chuyến bay đặc biệt chở 7.104 mẫu hài cốt liệt sĩ Tp.HCM đi tìm tên- Ảnh 13.

Sau khi hạ cánh, số mẫu này được tiếp nhận, bàn giao cho Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam để tiến hành giám định ADN.

Song song với việc lấy mẫu từ hài cốt, Công an Tp.HCM đã thu nhận 1.843 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ để xây dựng dữ liệu, phục vụ đối sánh và xác định danh tính những liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Thành phố sẽ tiếp tục phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Pháp y quân đội cùng các cơ quan của Bộ Công an để thực hiện giám định, thu thập và đối sánh ADN.

Chuyến bay đặc biệt chở 7.104 mẫu hài cốt liệt sĩ Tp.HCM đi tìm tên- Ảnh 14.

Lực lượng thực hiện nhiệm vụ đưa các hài cốt liệt sĩ lên máy bay.

Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Tp.HCM, cho biết đây là chuyến bay đầu tiên vận chuyển số lượng lớn mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ từ Tp.HCM ra Hà Nội để giám định ADN.

“Chúng tôi hy vọng các mẫu sớm được giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ để các anh trở về với gia đình, đồng đội và quê hương”, Thiếu tướng Vũ Văn Điền chia sẻ.

Đại tá Phan Việt Anh, Phó Sư đoàn trưởng Sư đoàn Không quân 370, cho biết đơn vị đã phối hợp Lữ đoàn Không quân 918 chuẩn bị hai máy bay CASA-295, gồm một máy bay thực hiện nhiệm vụ chính thức và một máy bay dự bị.

Chuyến bay đặc biệt chở 7.104 mẫu hài cốt liệt sĩ Tp.HCM đi tìm tên- Ảnh 15.

Máy bay vận tải quân sự CASA-295 chuẩn bị cất cánh chở 7.104 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ từ sân bay Tân Sơn Nhất ra Hà Nội để giám định ADN.

Các lực lượng đã chuẩn bị khu vực tập kết, lưu giữ mẫu, luyện tập quy trình tiếp nhận, bàn giao và đưa mẫu lên máy bay. Sư đoàn Không quân 370 đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan theo dõi thời tiết, chuẩn bị sân bay dự bị và bảo đảm chuyến bay hạ cánh an toàn tại sân bay Gia Lâm.

“Có lẽ chưa bao giờ chúng tôi thực hiện một chuyến bay đặc biệt như thế này. Hơn 7.000 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ được đưa đi giám định, mang theo mong mỏi của những gia đình nhiều năm chưa tìm được người thân”, Đại tá Phan Việt Anh nói.

Chuyến bay đặc biệt chở 7.104 mẫu hài cốt liệt sĩ Tp.HCM đi tìm tên- Ảnh 16.

Máy bay cất cánh chở theo hơn 7000 hài cốt liệt sĩ trên đường tìm lại tên cho các anh.

Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND Tp.HCM cho biết, Tp.HCM sẽ tiếp tục tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng theo hướng khẩn trương nhưng thận trọng, tỉ mỉ, không để bỏ sót.

Thành phố cũng tiếp tục xác minh thông tin về những khu vực dự kiến có mộ liệt sĩ tập thể tại 12 địa điểm, trong đó có Sân bay Tân Sơn Nhất, Bình Chánh, Củ Chi, Bàu Bàng và khu vực Bệnh viện K76A, K76B ở xã Hòa Hiệp.

“Chuyến bay mang theo niềm hy vọng của biết bao gia đình đã chờ đợi trong suốt nhiều năm; mang theo tình cảm của đồng đội và trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân và cả cuộc đời cho độc lập, tự do của Tổ quốc”, ông Cường nói thêm.

Cũng theo ông Cường, Tp.HCM sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao nhất, đẩy nhanh việc tìm kiếm, xác định danh tính và đưa những người đã hy sinh trở về với quê hương, gia đình.

Chuyến bay đặc biệt chở 7.104 mẫu hài cốt liệt sĩ Tp.HCM đi tìm tên- Ảnh 17.Người em 81 tuổi bật khóc khi hai người anh liệt sĩ “trở về” qua di ảnh

Hai người anh trai là Liệt sĩ Phan Văn Ngọc và Phan Văn Châu bất ngờ “trở về” trong bức chân dung được phục dựng. Khoảnh khắc ấy khiến ông Phan Văn Tư, 81 tuổi, không kìm được nước mắt khi nhìn lại gương mặt những người anh đã hy sinh.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.