Cây cầu Cửa Đại nối liền TP.Hội An với các huyện biển Duy Xuyên, Thăng Bình, Núi Thành thuộc tỉnh Quảng Nam đã chính thức vận hành hơn một năm qua. Giao thông thông thoáng, kinh tế được đẩy mạnh. Từ đây, những con đường rãi nhựa, bê tông thẳng tăm tắp được kéo về tận các thôn, làng. Dãy hành lang kinh tế phía Đông được thúc đẩy, resort, biệt thự, khách sạn, chuỗi du lịch… ùn ùn kéo về miệt biển thay cho những cồn cát cằn khô năm nào.
Một lão nông xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên kể, năm 2008, quê hương lão đổi thay chóng mặt. Trên làng dưới xã, ai cùng bàn tán chuyện di dời dân cư, chuyện sẽ có nhiều dự án du lịch “khủng” đổ về đây. Cuộc sống dân cư yên ả bỗng chốc xô bồ theo dòng dư luận.
Câu chuyện mà ông kể thực chất bắt nguồn từ Dự án quy hoạch tổng thể sắp xếp dân cư ven biển Quảng Nam. Theo đó, trên 18.000 hộ dân, gần 73.000 nhân khẩu của 15 xã thuộc 4 huyện nằm trong vùng dự án. Tổng nguồn vốn đầu tư cho “cuộc di dân” này dự kiến gần 3.7 nghìn tỷ đồng từ nhiều nguồn khác nhau.

Ông Hai tranh thủ gieo trồng trên khoảng đất của dự án. Tiền tỷ lão cũng có nhưng chẳng biết làm sao cho hợp lý.
Người dân xã Duy Hải cũng như hầu hết 14 xã còn lại, họ đều là nông dân, ngư dân với mặt bằng chung còn khó khăn so với các địa phương khác. Trong ký ức, họ còn nhớ như in từ năm 2008, khi quy hoạch rục rịch, từng đoàn cán bộ năm lần bảy lượt đi đi về về. Nhưng chính thức triển khai thì có lẽ phải đến giai đoạn 2014 - 2016, với hàng loạt dự án có tên có tuổi rõ ràng như Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An (15.000ha), Khu đô thị Nam Hội An (650ha), Khu nghỉ dưỡng Dacotex Hải Âu Xanh (18.7ha)…
Người dân còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã chen chân nhau lên xã, lên huyện nhận tiền đền bù từ các dự án. “Hai lúa” bỗng hóa tỷ phú, có người sau một đêm đã cầm hàng chục tỷ trong tay mà vẫn run run không dám tin. “Con số quá lớn với chúng tôi. Ai ai cũng hồ hởi, vui mừng. Sau vì cầm nhiều tiền quá cũng bất an. Thực chất đây là vùng quê nên đất đai ai cũng rộng thênh thang, tiền đền bù giải tỏa nhiều. Hồi đó, bà con gặp nhau đều nghe câu “nhận bao nhiêu tỷ”, “xây nhà mấy trăm triệu”…”, ông Huỳnh Văn Cho (SN 1964), trú khu Tây Sơn Đông, xã Duy Hải kể lại.
Cũng có người kể với chúng tôi rằng, tiền núi ăn mấy cũng hết. Tiền nhiều, những tỷ phú chân đất về khu tái định cư thi nhau xây nhà, dựng cửa; có người chia cho con cho cháu. Nhưng đến nay, chẳng ai dám tin những tỷ phú ấy đang ngồi bó gối, nơm nớp nỗi lo sinh nhai.
“Tôi nhận 4 tỷ đồng tiền đền bù. Sau xây nhà với cho con cái một ít xong thì còn dư 400 triệu gửi ngân hàng. 400 triệu với tôi vẫn là số tiền nhiều khủng khiếp. Nhưng rồi về khu tái định cư không còn đất canh tác, không công ăn việc làm nên cứ rút dần rút mòn tiền để ăn”, ông Cho ngao ngán nói.
Cũng vì lo lắng chẳng có đất đai canh tác mà đến nay khu tái định cư Tây Sơn Đông dẫu được đầu tư hoàng tráng điện đường bề thế nhưng chỉ mới khoảng 20 hộ dân đến ở. Tại khu tái định cư Sơn Viên, xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên trông càng não lòng hơn. Đối nghịch lại con đường nhựa, với với hệ thống hạ tầng đèn điện hiện đại là lác đác vài ba căn nhà mới mọc lên. “Người ta không chịu đến đây tái định cư”, ông Nguyễn Văn Hai (SN 1965), trú xã Duy Nghĩa chua chát.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.