Chuyện như bịa: Chữa liệt chân nhờ... tai nạn

Chuyện như bịa: Chữa liệt chân nhờ... tai nạn

Thứ 6, 28/12/2012 00:02

Monique Van der Vorst, 27 tuổi, sống tại Hà Lan vốn là vận động viên đua xe khuyết tật. Tuy nhiên, tai nạn gần đây đã chữa lành đôi chân bị liệt của cô và cô có thể đi lại như trước?. Monique đang tập luyện chăm chỉ để hướng tới Thế vận hội Olympics diễn ra vào năm 2016.

Khi còn nhỏ, Monique Van der Vorst rất đam mê thể thao, nhất là quần vợt và khúc côn cầu. Không may cho cô, vào năm 13 tuổi, Monique đã gặp phải một tai nạn khi đi xe đạp khiến cô bị tổn thương dây thần kinh. Hậu quả là một bên người cô từ phần hông trở xuống bị liệt. Mặc dù phải ngồi xe lăn, cô gái với niềm đam mê thể thao và sức sống mãnh liệt này đã vượt qua hoàn cảnh hiểm nghèo. Cô đã tham gia nhiều cuộc thi đua xe đạp cấp quốc gia và quốc tế giành cho người khuyết tật. Thành tích của cô vô cùng đáng nể: 6 danh hiệu vô địch châu âu và 3 danh hiệu vô địch thế giới.

Nghe/Xem - Chuyện như bịa: Chữa liệt chân nhờ... tai nạn
Monique Van der Vorst thi đấu tại Paralympics Bắc Kinh

Tuy nhiên, tai nạn vẫn đeo bám cô. Năm 2008, cô lại bị ô tô đâm làm tổn thương tủy sống nghiêm trọng. Tồi tệ hơn, tai nạn này còn khiến cô bị liệt hoàn toàn từ thắt lưng xuống. Đáng kinh ngạc là Monique vẫn vượt qua được trở ngại đó và giành hai huy chương Bạc tại Thế vận hội Paralympics dành cho người khuyết tật tại Bắc Kinh vào cùng năm đó.

Năm 2010, cô giành thời gian luyện tập hướng đến Thế vận hội Paralympics 2012 tại London trong tình trạng sức khỏe tốt nhất. Tuy nhiên, trong quá trình tập luyện, cô lại gặp tai nạn với một tay đua khác. Sau tai nạn, đôi chân cô tự nhiên bỗng có cảm giác trở lại. Cô bắt đầu cảm thấy ngứa râm ran hết chân này đến chân khác. Đến cuối năm 2010, kì diệu thay, nhờ tai nạn hi hữu đó đã giúp cô đi lại bình thường được như trước.

Monique đang tập luyện với một chiếc xe đạp bình thường. Và hiện nay, cô đang nằm trong 11 người dẫn đầu danh sách nữ vận động viên đua xe đạp trên toàn thế giới. ước mơ của cô là tham dự thế vận hội Olympics vào năm 2016.

Trả lời tạp chí Independent, cô cho biết: "Việc tôi bỗng nhiên có thể đứng lên, thậm chí là đi lại được là một phép lạ diệu kỳ không thể diễn tả bằng bất kỳ từ ngữ nào".

Mới đây, cô đã ký hợp đồng với đội tuyển đua xe nữ Rabobank của Hà Lan. Tại đó, cô sẽ nhận được sự đào tạo tốt nhất thế giới. Monique đã có sẵn kinh nghiệm đua xe đạp và đội tuyển Rabobank là môi trường có thể giúp cô trở thành một tay đua chuyên nghiệp.

H.N


Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.