Chuyện xúc động về “biệt đội vá đường” không lương ở miền Tây

Chuyện xúc động về “biệt đội vá đường” không lương ở miền Tây

Thứ 5, 07/08/2025 06:30

Nhóm vá đường có gần chục cụ ông, người "trẻ nhất" cũng ngoài 60, người lớn tuổi nhất đã chạm ngưỡng 80.

Vá đường sau những lần học sinh té ngã

Giữa trưa nắng gắt, nơi con đường liên xã ngoằn ngoèo ở một huyện quê thuộc tỉnh Vĩnh Long, có những bóng dáng lom khom bên mép đường – người xúc đá, người đập nhựa, người san phẳng từng ổ gà, ổ voi bằng đôi tay chai sạn. 

Không đồng phục, không huy hiệu, nhưng việc làm của họ lại để lại dấu ấn đẹp đẽ trong lòng người dân suốt nhiều năm qua.

Những lão nông làm việc nghĩa: Dốc sức già vá đường cho học trò đến lớp - Ảnh 1.

Các cụ già miền Tây đang "đội nắng" vá đường tại một tuyến đường nông thôn ở phường Cái Vồn, tỉnh Vĩnh Long.

Đó là "đội vá đường" đặc biệt của các cụ ông miền Tây, những người đã qua tuổi lao động từ lâu, nhưng vẫn chọn cách sống không ngơi nghỉ vì cộng đồng.

Ông Nguyễn Tấn Tài (74 tuổi, ngụ phường Cái Vồn, tỉnh Vĩnh Long), người dân quen gọi là "ông Ba Tăng Gô", là người đầu tiên khởi xướng công việc nghĩa tình này. 

Gần 10 năm trước, ông từng chứng kiến nhiều lần học sinh té ngã vì ổ gà trên đường. Những cú ngã đau điếng của bọn nhỏ khiến ông day dứt mãi không yên.

"Nhìn tụi nhỏ lủi thủi đạp xe, đường hư thì tránh kiểu gì? Té lên té xuống, có khi khóc cũng không ai hay. Tôi nghĩ, nếu mình không làm thì ai làm?", ông Ba nhớ lại.

Những lão nông làm việc nghĩa: Dốc sức già vá đường cho học trò đến lớp - Ảnh 2.

"Đội vá đường" của các cụ miền Tây giờ đã có máy cán nhựa, máy ép bê tông nên làm đỡ cực hơn.

Không đợi ai chỉ đạo, ông bắt đầu một mình đạp xe đi vá đường. Chỗ nào trũng, bong tróc, ông dùng cát đá lấp lại. Thiếu gì thì tự mua. 

Có hôm, ông đội nắng gần cả ngày để vá xong một đoạn dài. Dần dà, việc làm của ông lan tỏa, vài người bạn già thấy nghĩa tình nên tình nguyện nhập hội, sát cánh bên nhau suốt nhiều năm.

Tấm lòng không "nghỉ hưu"

Từ một người, giờ nhóm vá đường đã có gần chục cụ ông, người "trẻ nhất" cũng ngoài 60, người lớn tuổi nhất đã chạm ngưỡng 80. 

Họ không ràng buộc nhau bằng nội quy, cũng chẳng có lịch làm việc cố định. Thấy chỗ nào đường hư, ai rảnh thì đến trước, người khác đến sau, cùng chung tay.

Những lão nông làm việc nghĩa: Dốc sức già vá đường cho học trò đến lớp - Ảnh 3.

Các cụ tranh thủ nghỉ trưa tại một quán nhỏ bên đường.

Ông Trần Văn Trí (62 tuổi, cùng ngụ phường Cái Vồn), thành viên của nhóm, chia sẻ: "Trước đây chưa có dụng cụ gì, tụi tôi dùng cuốc, xẻng, xô nhựa, thùng xe đạp chở vật liệu. Giờ có người tặng máy cán nhựa, máy ép bê tông nên làm đỡ cực hơn, nhưng vẫn phải xin từng bao nhựa thừa của mấy công trình".

Không có ngân sách, các cụ chủ yếu tự bỏ tiền túi ra mua vật liệu. Gặp lúc xin được nhựa nóng dư của các đơn vị thi công, cả nhóm lại gom về, chở đến điểm vá. 

Những lúc nhựa cứng lại, họ dùng búa đập vụn, rồi hâm nóng để trám vào mặt đường, công việc tưởng chừng đơn giản nhưng lại vất vả vô cùng với những người đã lớn tuổi. 

"Cực thì cực, nhưng ai cũng vui. Có lần đang vá đường thì người dân mang ra chai nước, hộp cơm. Nhỏ vậy thôi mà thấy ấm lòng lắm", ông Trí kể.

Những lão nông làm việc nghĩa: Dốc sức già vá đường cho học trò đến lớp - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Tấn Tài (đội nón lá) đang miệt mài cùng nhóm làm việc nghĩa trên các tuyến đường nông thôn.

Góp sức giữ con đường an toàn cho học trò

Điều khiến các cụ ông kiên trì theo đuổi công việc này suốt nhiều năm không phải là lời khen hay sự ghi nhận, mà là mong muốn những con đường nông thôn trở nên an toàn hơn, đặc biệt cho học sinh, người già, người lao động nghèo.

Ông Hoàng, một thành viên khác trong nhóm, chia sẻ: "Mỗi lần vá xong đoạn đường, tụi nhỏ đi học chạy qua an toàn, không còn té ngã nữa, là lòng mình nhẹ tênh. Đó là phần thưởng lớn nhất".

Những lão nông làm việc nghĩa: Dốc sức già vá đường cho học trò đến lớp - Ảnh 5.

Các cụ làm việc rất chuyên nghiệp.

Nhiều người dân địa phương không khỏi xúc động khi nhắc đến "đội vá đường đặc biệt" này. Họ cho biết, chính nhờ những cụ ông tận tụy ấy mà các con đường bớt gập ghềnh, tai nạn giảm đi đáng kể, học sinh đến trường cũng yên tâm hơn.

Bà Nguyễn Thị Hồng, người dân Đông Thạnh (tỉnh Vĩnh Long) xúc động nói: "Ở tuổi xế chiều mà mấy ông cụ vẫn nhiệt tình hết lòng vì dân, không ai trả công, không ai biểu, thiệt là quý. Tụi nhỏ giờ đi học qua mấy đoạn đường đó, phụ huynh cũng đỡ lo".

Những lão nông làm việc nghĩa: Dốc sức già vá đường cho học trò đến lớp - Ảnh 6.

Các cụ đang vá đường tại một tuyến đường nông thôn khác ở phường Cái Vồn.

Ông Nguyễn Phương Đông, Trưởng ban Nhân dân ấp Mỹ Thới 2, phường Cái Vồn, nhận xét, việc làm của ông Nguyễn Tấn Tài và cả nhóm rất đáng trân trọng, thể hiện tinh thần vì cộng đồng".

Tôi từng muốn theo chú để góp sức, nhưng chú bảo làm vào giờ nắng gắt, sợ tôi không kham nổi", ông chia sẻ.

Theo vị trưởng ấp, ông Tài có cuộc sống khá ổn định, con cái thành đạt, được khuyên nên nghỉ ngơi tuổi già, nhưng ông vẫn ngày ngày đạp xe đi khắp nơi vá đường hư hỏng. 

"Việc làm của ông Tài và nhóm bạn là rất ý nghĩa, cần được lan tỏa và biểu dương. Địa phương sẽ sớm có kế hoạch đề xuất khen thưởng để ghi nhận nghĩa cử cao đẹp này", ông nhấn mạnh.

Những lão nông làm việc nghĩa: Dốc sức già vá đường cho học trò đến lớp - Ảnh 7.

Một bạn trẻ mang nước suối đến biếu các cụ già đang vá đường giúp dân đi lại an toàn. (Ảnh: Trung Tính).

Lan tỏa một cách sống đẹp

Câu chuyện về những cụ ông lặng lẽ vá đường không chỉ là một hành động nghĩa tình ở miền Tây mà còn là một minh chứng cho tinh thần sống đẹp, sống cống hiến, dù ở tuổi nào, hoàn cảnh nào.

Không bảng vàng ghi công, không truyền thông rầm rộ, nhưng việc làm thầm lặng của các cụ đã góp phần giữ gìn sự an toàn cho bao người, và quan trọng hơn là đang truyền đi thông điệp đẹp về trách nhiệm công dân, về tình yêu thương và sự sẻ chia. Khi lòng tốt không cần sân khấu, khi công việc nghĩa không cần danh xưng, chỉ cần một ổ gà được lấp, một em học sinh không còn té ngã, là đủ cho những trái tim già thấy lòng mình ấm lại.

Trung Tính - Thanh Lâm

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.