Callum Pettit, 11 tuổi, đã câu được một con cá chép khổng lồ tại một hồ nước gần Reims ở Pháp, con cá lớn nhất từ trước đến nay đối với một tay câu cá nhỏ tuổi.
Phải mất 20 phút để kéo được con cá và khi nó được đặt lên bàn cân, Callum và bố Stuart nhận ra rằng mình sắp được ghi vào sách kỷ lục. Với trọng lượng gần 45kg, con cá khổng lồ chỉ nhẹ hơn Callum vài cân. Con cá được đặt biệt danh là Big Girl.

Callum và bố chụp ảnh cùng con cá chép nặng gần 45kg
Ban đầu do nước đục, cả cậu bé và bố của mình đều không nhận ra con cá to đến thế nào. Mãi đến khi cha cậu bé quyết định cho con cá vào lưới, ông mới nhận ra đó là một trong những con cá chép lớn nhất ở châu Âu. Những người câu cá khác đã tập trung xung quanh để theo dõi sự việc.
Đoạn clip quay bằng camera GoPro của Stuart đã ghi lại khoảnh khắc Callum lần đầu nhìn thấy nó.
Stuart, đến từ Ashford, Kent, cho biết: "Đây là con cá chỉ có một lần trong đời và Callum đã câu được nó khi mới 11 tuổi. Đó thực sự là một con cá chép khổng lồ. Callum có nhiều cơ hội trúng số hơn là bắt được một con cá chép to như vậy".
Callum nói: "Cháu không thể tin được nó lại to đến thế và sau đó cánh tay của cháu thực sự đau nhức".

Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.