Tối qua (16/9), Top 3 của Vietnam Idol 2016 đã bước vào đêm Bán kết với chủ đề “Đĩa đơn đầu tiên”.
Mở đầu chương trình, Việt Thắng dự thi với ca khúc "Tôi đang hát" do Hoàng Tôn viết riêng cho anh. Trong phần thi của mình, chàng trai sinh năm 1994 vô cùng tự hào khi được hát một ca khúc do chính nhạc sĩ mà anh yêu mến sáng tác.
Việt Thắng thể hiện ca khúc “Tôi đang hát”
“Tôi đang hát” với Việt Thắng như một câu chuyện kể về hành trình đến với âm nhạc của cuộc đời mình. Đó là lý do anh dồn tâm tư tình cảm vào ca khúc, mang đến phần trình diễn đầy cảm xúc để thuyết phục ban giám khảo.
Kết thúc phần thi, Thu Minh đã dành cho chàng trai này một nụ hôn ngọt ngào lên trán, khiến cả khán phòng phải ồ lên. Chị rất xúc động khi nghe em hát câu “Tôi đang hát vì những người đang yêu mến tôi”. Bài hát đúng với tâm trạng của chị luôn trông đợi em bao nhiêu tuần này. Em cố gắng nữa lên. Hôm nay hát rất cảm xúc, nhẹ nhàng, tự nhiên, sạch sẽ, rất Việt Thắng.” - Thu Minh nhận xét.
Sau phần nhận xét của Thu Minh, Huy Tuấn bất ngờ gọi Việt Thắng đến gần bàn giám khảo và "tát yêu" vào má trái chàng trai với lý do: “Em ấy, mấy tuần trước cứ làm tôi phập phù… rớt cả tim. Em xứng đáng có mặt top 3. Hoàng Tôn không thể nào có bài hát phù hợp hơn dành cho em”.
Huy Tuấn tát yêu thí sinh.
Trong khi đó, ca sĩ Bằng Kiều nhận xét: “Em hát thay cho tất cả ca sĩ được sự yêu mến của khán giả. Em làm điều này rất tốt hôm nay. Anh hy vọng nó sẽ là quốc ca của các ca sĩ, giống như lời cảm ơn các đồng nghiệp của chúng ta đứng trên sân khấu, ít nhất với anh và chị Thu Minh ở đây.”
Kết thúc đêm thi, Janice Phương may mắn đi tiếp vì có lượng bình chọn cao hơn Qua