
Rắn cạp nia (Bungarus candidus) kịch độc trong một lần đi săn đã bị chính con mồi của mình “hành hạ”. Nó vất vả vật lộn với con mồi của mình trong một khoảng thời gian rất dài mà không thể chiến thắng.
Đặc biệt, con mồi lần này của nó chỉ là một con rắn mống (Xenopeltis unicolor) vô hại. Dường như con rắn mống miễn nhiễm với nọc độc của rắn cạp nia. Những cú cắn tiêm nọc độc vào cơ thể rắn mống của cạp nia chẳng hề có tác dụng gì.
Nạn nhân kiên quyết phản công khi cạp nia có ý định chuyển đòn tấn công để nuốt từ phía đầu con rắn mống. Nhận thấy điều này con rắn mống đã quấn siết thật chặt kẻ thù.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.