Tối qua, 8/1, tập 2 của chương trình tìm kiếm tài năng Việt – Vietnam’s Got Talent mùa thứ 4 đã chính thức được lên sóng.
Đêm thi này, bên cạnh hai giám khảo chính là Chí Trung và Huy Tuấn, danh hài Việt Hương cũng góp mặt với tư cách giám khảo khách mời. Bằng kinh nghiệm sân khấu cũng như sự dí dỏm của mình, ‘Bà Sáu bảnh’ đã đưa ra nhiều lời nhận xét công tâm, có ý nghĩa dành cho các thí sinh.
Nút vàng trong tập 2 được nghệ sĩ Việt Hương gửi tới chàng trai khiếm thị 16 tuổi với bài hát tự sáng tác dành cho người yêu đầu. Một số tiết mục khác cũng đặc biệt được người xem tỏ ra thích thú, có thể kể đến như: anh chàng sáu múi Trương Văn Hiến khoe body bốc lửa, cụ ông 83 tuổi – Nguyên Thành vui tươi đàn hát trên sân khấu hay cô gái nước ngoài Ella Beth Walls dễ thương trong ca khúc tặng bạn trai..
Thú vị nhất có lẽ là phần trình diễn hát Chầu Văn của tài năng nhí Đỗ Ngọc Hà. Cô bé 6 tuổi đến từ thị trấn Thống Nhất, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa khiến cho toàn bộ ban giám khảo và các khán giả phải ngỡ ngàng với chất giọng và cách hát ngọt lịm của mình.
Ngọc Hà cho biết, em bắt đầu đến với Chầu Văn từ khi mới 3 tuổi, và mặc dù trong gia đình không có ai theo nghệ thuật nhưng nhờ sự giúp đỡ của mẹ, cô bé hiện giờ có khả năng hát được dân ca ba miền, chèo và cả quan họ.
Khi được hỏi về lí do tham gia chương trình, thí sinh nhí hồn nhiên cho biết: ‘Tại vì mẹ con thấy con hát hay quá, mẹ con cho con đi luôn.’
Ngay khi Ngọc Hà vừa cất giọng trong phần trình diễn của mình, cả trường quay đã lập tức vỗ tay không ngớt. ‘Bộ ba quyền lực’ ai nấy cũng đều ‘mắt chữ A mồm chữ O’. Việt Hương phấn khích tạo dáng theo thế tay của cô bé, còn Chí Trung không quên lôi điện thoại ra ghi lại màn trình diễn quá đỗi ấn tượng này.
Tất cả ban giám khảo sau đó đều bấm nút đỏ, nhưng kh