Một số cổ động viên đã trèo qua hàng rào và chạy vào sân cỏ để tấn công đội nhà chỉ ngay trước khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên.
Ít nhất 3 cổ động viên đã xông vào sân, dẫn đầu là một người đàn ông mặc áo hoodie đen. Anh ta dường như đã xô đẩy hai cầu thủ trước khi thủ môn Kevin Martínez, 20 tuổi, lao ra khỏi khung thành để bảo vệ đồng đội.
Nguồn: Jam Press
Cảnh tượng hỗn loạn xảy ra tại sân vận động Estadio Charrúa ở Montevideo, Uruguay vào tối thứ Ba (1/9).
Khi đó, đội Danubio đang bị đội Montevideo City Torque dẫn trước 2-0 tại Copa AUF Uruguay thì các cổ động viên đã phản ứng giận dữ.
Nahuel Da Silva đã ghi cả hai bàn thắng ở phút 74 và 80. Còn các cổ động viên đội Danubio đã liên tục hô vang những lời lẽ lăng mạ cầu thủ của họ.
Việc tràn vào sân diễn ra ở phút thứ 3 trong tổng số 4 phút bù giờ.
Theo các nguồn tin, cầu thủ Facundo Balatti và Sebastián Rodríguez đã bị tấn công trước khi thủ môn của họ lao đến giúp đỡ.
Trọng tài đã phải tạm dừng trận đấu khoảng 3 phút trước khi thổi còi kết thúc trận đấu sớm để đảm bảo an toàn cho các cầu thủ.
Huấn luyện viên Leonel Rocco của Danubio cho biết: "Khi chúng tôi thấy mọi người tiến vào sân, tất cả chúng tôi đều chạy về phía đó."
"Có rất nhiều tranh cãi, nhưng tôi không thấy ai đánh nhau. Có vài cú xô đẩy, nhưng không phải là đấm đá. Dù vậy việc các cổ động viên lao xuống sân thể hiện sự không hài lòng theo cách đó là không thể chấp nhận trong khi lực lượng an ninh tại trận đấu rất mỏng."
Ông nói thêm: "Tôi phải thừa nhận rằng nhiều cổ động viên của Danubio đã giúp xoa dịu tình hình".
Các cầu thủ sau đó được đưa ra ngoài qua một lối đi phụ và không có báo cáo nào về chấn thương nghiêm trọng.
Hiệp hội cầu thủ dự kiến sẽ họp bàn để quyết định xem có nên tạm hoãn các trận đấu sắp tới hay không.
Theo trang Need To Know, Danubio đang đứng gần nhóm xuống hạng sau chuỗi thành tích bết bát.
Liên quan đến vụ việc, liên đoàn bóng đá Uruguay dự kiến sẽ xem xét các biện pháp trừng phạt.
Minh Hoa (t/h)