Trên sàn diễn thời trang, nơi chiều cao từng được xem là một trong những "tiêu chuẩn vàng", một cô gái chỉ cao 72cm đã xuất hiện và khiến cả thế giới phải chú ý.
Wildine Aumoithe không chỉ phá vỡ kỷ lục Guinness để trở thành người mẫu chuyên nghiệp thấp nhất thế giới, mà còn biến sự khác biệt của mình thành thông điệp mạnh mẽ về lòng tự tin, sự hòa nhập và quyền được theo đuổi ước mơ.

Mắc hội chứng lùn hiếm gặp, Wildine Aumoithe vượt nghịch cảnh để trở thành người mẫu chuyên nghiệp và tốt nghiệp cử nhân mỹ thuật.. Ảnh: Cambridge News.
Sinh ra tại Miami, bang Florida, Mỹ, Wildine Aumoithe mắc một dạng bệnh lùn cực hiếm gặp. Khi vừa chào đời, các bác sĩ từng cảnh báo gia đình rằng cô có thể không sống quá 24 giờ. Thế nhưng, cô bé ấy đã mạnh mẽ vượt qua những tiên lượng bi quan để viết nên một hành trình hoàn toàn khác.
Tháng 5/2026, ở tuổi 23, Wildine tốt nghiệp đại học với bằng cử nhân thiết kế đồ họa. Song song với công việc thiết kế tự do, cô còn theo đuổi nghề người mẫu một lĩnh vực vốn nổi tiếng với những tiêu chuẩn khắt khe về ngoại hình.

Tuổi thơ của Wildine gắn liền với bệnh viện. Ngoài tình trạng sức khỏe đặc biệt, cô còn mắc hen suyễn và tiểu đường, khiến việc sinh hoạt hằng ngày trở nên khó khăn. Cô phải sử dụng xe lăn và thường xuyên cần sự hỗ trợ của gia đình.
Những việc tưởng như rất đơn giản với nhiều người từ lên xuống giường, lấy đồ vật cho đến di chuyển giữa các phòng đôi khi lại là những thử thách đối với Wildine. Mẹ cô là người luôn ở bên, hỗ trợ con gái trong phần lớn các hoạt động thường ngày.
"Tôi sử dụng xe lăn điện để tự di chuyển trong nhà. Khi làm việc với máy tính, tôi thường ngồi trên sàn vì đó là tư thế thoải mái và thuận tiện nhất. Do tay chân ngắn nên tôi cần người giúp lấy một số vật dụng ở những vị trí khó với tới", Wildine chia sẻ.
Nhưng những giới hạn về thể chất chưa bao giờ khiến cô từ bỏ khát vọng được sống theo cách mình mong muốn.
Cô gái gắn liền với chiếc xe lăn đến sàn diễn thời trang
Nếu chiều cao 72cm khiến Wildine khác biệt, thì chính sự khác biệt ấy lại trở thành dấu ấn riêng trong hành trình nghề nghiệp của cô.
Tháng 10/2021, Wildine được Guinness World Records công nhận là người phụ nữ không thể tự đi lại có chiều cao thấp nhất thế giới. Hai năm sau, cô tiếp tục được ghi nhận là người mẫu chuyên nghiệp thấp nhất thế giới.
Đặc biệt, Wildine đã xuất hiện trên sàn diễn tại Tuần lễ thời trang New York một dấu mốc cho thấy ngành công nghiệp thời trang đang dần mở rộng cánh cửa đối với những vẻ đẹp từng bị xem là nằm ngoài chuẩn mực.
Với cô, những kỷ lục ấy không chỉ là những con số hay danh hiệu.
"Được kỷ lục thế giới công nhận là một vinh dự lớn. Điều đó đại diện cho sự kiên trì, chăm chỉ và khả năng vượt qua những rào cản tưởng chừng không thể. Tôi muốn cho cả thế giới thấy rằng, dù tôi thấp bé, tôi vẫn có thể sống cuộc sống tốt nhất của mình và chinh phục thế giới này", Wildine nói.
Đằng sau ánh đèn sân khấu là một cô gái vẫn phải đối mặt với vô số bất tiện trong cuộc sống. Nhưng thay vì để những khó khăn định nghĩa bản thân, Wildine chọn cách biến chúng thành một phần trong câu chuyện của mình.

"Chiều cao chỉ là một con số"
Điều Wildine tự hào nhất không phải là những kỷ lục cô đang nắm giữ, mà là việc câu chuyện của mình có thể tiếp thêm động lực cho những người đang cảm thấy bị giới hạn bởi hoàn cảnh.
Cô muốn những người khuyết tật, cũng như bất kỳ ai đang phải đối mặt với nghịch cảnh, hiểu rằng một xuất phát điểm khác biệt không đồng nghĩa với một tương lai bị giới hạn.
"Chiều cao chỉ là một con số, không phải giới hạn. Dù sinh ra với một dạng bệnh lùn hiếm gặp, tôi vẫn có thể đạt được những mục tiêu mà mình luôn mong muốn", Wildine khẳng định.
Từ một đứa trẻ được dự đoán chỉ có thể sống vài giờ, Wildine đã sống đến tuổi 23, tốt nghiệp đại học, xây dựng sự nghiệp riêng và bước lên những sàn diễn thời trang danh giá.
Hành trình ấy không xóa bỏ những khó khăn mà cô phải đối mặt. Nó chỉ cho thấy rằng nghịch cảnh có thể làm cuộc sống khó khăn hơn, nhưng không nhất thiết phải quyết định con người sẽ trở thành ai.
Và có lẽ, thông điệp mạnh mẽ nhất Wildine muốn gửi đến thế giới cũng nằm ở đó: đôi khi, điều cần thay đổi không phải là con người để phù hợp với những giới hạn của xã hội, mà là cách xã hội nhìn nhận những khác biệt.
Với Wildine Aumoithe, 72cm không phải là giới hạn của một cuộc đời. Đó chỉ là chiều cao của cơ thể còn ước mơ thì không có thước đo.
Trúc Chi (t/h)
