Tiệc cưới tại thủ phủ Odisha, Ấn Độ, đã có bước ngoặt lớn sau khi một cô gái đến cùng cảnh sát và cáo buộc chú rể đã lừa dối cô bằng những lời hứa hẹn kết hôn giả. Một clip về vụ việc đã lan truyền trên mạng xã hội.
Căng thẳng bao trùm Kalyan Mandap thuộc đồn cảnh sát Dhauli ở Bhubaneswar vào đêm 11/5, khi cô gái này đối đầu với chú rể trong tiệc cưới.

Cô gái tấn công chú rể khiến nhiều người phải can ngăn.
Theo lời cô gái, cô đã đính hôn chính thức, được người dân địa phương gọi là nirbandha, với người đàn ông, nhưng anh ta đã kết hôn với người khác mà cô không hề hay biết.
Sau đó, cô được cảnh sát hộ tống đến địa điểm tổ chức tiệc cưới và yêu cầu chú rể phải cho mình câu trả lời. Trước sự chứng kiến của công chúng, cô đã cáo buộc chú rể lợi dụng tình cảm và lừa dối. Cô cũng tuyên bố anh ta đã lấy 5 lakh rupee (151 triệu đồng) của cô trong suốt thời gian yêu nhau.
Cuộc đối đầu đã gây ra sự hoảng loạn trong số khách mời. Cuối cùng, chú rể đã bị hộ tống khỏi sân khấu và đưa đến đồn cảnh sát để thẩm vấn.
Trong đoạn clip đang lan truyền, cô gái được nhìn thấy đang đánh đập chú rể trong khi mọi người can thiệp để ngăn cản cô ta.
Sau vụ việc, các khiếu nại đã được ghi nhận tại cả Đồn cảnh sát Lingaraj và Đồn cảnh sát Phụ nữ (Mahila), vì một số phần của vụ việc được cho là xảy ra ở những địa điểm khác nhau.
Những người chứng kiến cho biết cô gái này cáo buộc chú rể cắt đứt quan hệ mà không có bất kỳ lời giải thích nào, mặc dù đã có nhiều năm tìm hiểu và hứa hẹn sẽ kết hôn. Anh ta đã phớt lờ các cuộc gọi và tin nhắn của cô trong những ngày trước đám cưới.
Cảnh sát đã tiến hành điều tra vụ việc, xác minh lời khai của cô gái. Họ đang xem xét liệu vụ việc có thuộc các phần liên quan đến vi phạm lòng tin và gian lận hay không, đặc biệt là nếu các khiếu nại về tài chính và tình cảm được chứng minh.
Trong khi đó, cả hai bên đã được đưa đến đồn cảnh sát Lingaraj để thảo luận thêm. Theo cha của cô gái, một thỏa hiệp đã đạt được trước sự chứng kiến của các viên chức cảnh sát.
Hải Vân