Cô gái mất mạng vì tên bạn trai đồi bại

Thứ 6, 28/12/2012 00:06 GMT+7

Một ngày sau vụ thiếu nữ Dương Thị Thu H (SN 1994, khóm Sa Phô, thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau) thiệt mạng vì nhảy khỏi xe trốn "yêu râu xanh" sàm sỡ, phóng viên đã có mặt để ghi nhận sự việc.

Trong ngôi nhà trống trước hở sau, nhang khói nghi ngút và tiếng khóc ai oán, nhiều người dự đám tang không cầm được nước mắt. Cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án hiếp dâm nhưng nỗi đau mà gia đình em gánh chịu là quá lớn.

Mọi người làm từ thiện cho đám tang nạn nhân.

Người bạn trai đốn mạt

Bà Nguyễn Hoàng Anh, người trực tiếp đưa nạn nhân vào bệnh viện cho biết, H được bà đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Năm Căn lúc 9h ngày 28/6 trong tình trạng hôn mê, sau lưng và mông nhiều chỗ bị mất hết da nhưng đầu không chảy máu. Khi thấy H có biểu hiện co giật, bà đã yêu cầu bác sĩ cho chuyển tuyến trên nhưng bị từ chối. "Bác sĩ Tú nói do H xấu hổ nên mới có biểu hiện như vậy. Nếu không tin người nhà cứ đi về hết là H sẽ ngồi dậy đi theo liền cho mà coi. Thấy sức khỏe của H ngày càng xấu đi, tôi cương quyết đòi chuyển viện nhưng bác sĩ Tú vẫn không cho, khăng khăng "nếu H chết tôi sẽ chịu trách nhiệm".

Theo hồ sơ, bệnh viện chẩn đoán nạn nhân bị đa chấn thương phần mềm ở mặt, lưng và tay; kiểm tra âm đạo thấy bình thường, màng trinh không bị rách. Qua khám nghiệm tử thi, xác định nguyên nhân cái chết của nạn nhân là do chấn thương sọ não kín.

Căn nhà lụp xụp nằm ven bên dòng kênh sáng là nơi trú ngụ của H và bà ngoại. Do gia đình nghèo, cha mẹ của em phải đi tha phương cầu thực, làm thuê, làm mướn tận tỉnh Bạc Liêu, lâu lâu mới tạt về thăm nhà dăm ba bữa. Dù mới 17 tuổi nhưng vài năm nay H đã nghỉ học, xin đi làm công nhân cho một công ty chế biến thủy sản gần nhà.

Hàng xóm cho biết, cuộc sống lam lũ, thiếu trước hụt sau vẫn không che giấu được vẻ đẹp của một thiếu nữ đang độ xuân thì, chuẩn bị bước sang tuổi 18, cái tuổi đẹp nhất của đời con gái. Vậy mà, tai nạn đau lòng lại đổ xuống gia đình em, cướp đi sinh mạng của một thiếu nữ chỉ vì động cơ đê hèn của người bạn cùng trang lứa.

Theo điều tra bước đầu của Công an huyện Năm Căn, vào khoảng 22h ngày 27/6, đối tượng Lê Quốc Lơ (ngụ xã Hàm Rồng, huyện Năm Căn) nhậu cùng nhóm bạn tại Sân bay Năm Căn (thuộc khóm Sa Phô, thị trấn Năm Căn). Sau đó, Lơ điện thoại rủ H, nhà gần đó ra chơi. Dì của H nói: "Biết cháu tôi và thằng Lơ có tình cảm với nhau, đang trong giai đoạn tìm hiểu nên mọi người cũng để nó đi chơi, chỉ dặn "Đừng về khuya kẻo mọi người chờ cửa".

Đến khoảng 23h cùng ngày, Lơ rủ cả nhóm đi hát karaoke. Vào phòng karaoke khoảng 10 phút thì H đòi về. Lơ mượn xe của một người bạn chở H về nhưng đến khu vực sân bay thì Lơ đòi quan hệ tình dục. Mặc cho H cự tuyệt, Lơ vẫn cố tình chở cô đi thẳng xuống cuối đường băng sân bay. Sợ hãi, H nhảy xuống khi xe đang chạy nên té bị thương. Lơ chẳng chịu buông tha mà dìu bạn gái vào đám cỏ bên lề đường để... sàm sỡ.

Náo loạn bệnh viện

Gần 1 tiếng sau đó, nhóm bạn hát xong nhưng không thấy đôi bạn đâu nên đi tìm và gặp 2 người nằm trên đám cỏ cạnh đường băng sân bay. Thấy cô gái không còn tỉnh táo nên cả nhóm đưa H về nhà nhưng cô không chịu vào nhà mà đòi ngồi nghỉ mệt. Khoảng 3 tiếng đồng hồ sau đó, người dân gần đó phát hiện H nằm bất tỉnh cách nhà khoảng 20m. Nạn nhân được đưa vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Năm Căn trong tình trạng hôn mê. Đến 4h30' ngày 29/6 (hơn 1 ngày sau khi nhập viện) thì H tử vong. Khám nghiệm tử thi cho kết quả nguyên nhân tử vong do chấn thương sọ não kín.

Bệnh viện Năm Căn bị các đối tượng quá khích phá hoại.

Sau cái chết của nạn nhân, do người nhà của H cho rằng một số bác sĩ trong bệnh viện đã thiếu trách nhiệm khi điều trị cho H nên tối 29/6, hàng trăm người dân tại địa phương và các đối tượng quá khích đã chở xác của nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Năm Căn để "đòi giải thích thỏa đáng cho cái chết của cô gái này". Một số đối tượng quá khích đã đạp đổ cổng bệnh viện, tiến vào trong đập phá tạo nên một cảnh hỗn loạn chưa từng thấy. Hoạt động của bệnh viện lập tức bị tê liệt, các bác sỹ, y tá trực phải đóng giả bệnh nhân vì sợ bị hành hung. Đập phá xong bệnh viện, nhóm người này tiếp tục đẩy xác nạn nhân đến nhà bác sĩ Nguyễn Duy Tú (Phó trưởng khoa Sản) và bác sĩ Trần Thiện Thanh (Giám đốc bệnh viện) để tiếp tục đập phá. Sau khi phá được cửa sắt nhà các bác sĩ, nhóm người này còn manh động tiến vào trong đập phá tài sản. Gia đình hai bác sĩ phải tức tốc lẻn đường sau tẩu thoát.

Gia đình nạn nhân yêu cầu bệnh viện trả lời về nguyên nhân cái chết của nạn nhân. Đích thân giám đốc Sở Y tế Cà Mau đã phân tích và nhìn nhận trước gia đình nạn nhân là kíp trực khám và chẩn đoán còn hạn chế, đồng thời đình chỉ cả kíp trực ngày hôm đó để làm rõ.

Liên quan đến vụ việc, chiều qua (1/7), Cơ quan CSĐT Công an huyện Năm Căn đã quyết định khởi tố cùng lúc 2 vụ án: vụ hiếp dâm với đối tượng Lê Quốc Lơ và vụ gây rối trật tự công cộng đối với 16 đối tượng trong vụ quậy phá bệnh viện Năm Căn và nhà riêng của 2 bác sĩ.

Tâm sự rớt nước mắt

Đám tang của cô gái xấu số này có hàng trăm lượt người ghé viếng thăm, bên di ảnh có tờ giấy ghi chữ "Ung hộ từ thiện cho cháu Dương Thị Thu H". Nhà nghèo nên khi con chết mà trong gia đình chẳng có đồng nào, hàng xóm láng giềng và những người hảo tâm phải đóng góp tiền làm ma chay cho cháu. Anh Dương Văn Toàn và chị Nguyễn Thị Huệ, cha mẹ của em H cho biết, do gia cảnh khó khăn nên anh chị đi làm thuê, làm mướn khắp xứ, xa nhà liên tục. Căn nhà hiện tại là của bà ngoại, em H sống với bà ngoại từ khi mới 12 tuổi. Bàng hoàng trước cái chết của đứa con gái, chị và anh ngồi chết lặng không nói nên lời mà nước mắt không cầm được.

Bà Nguyễn Thị P (dì ruột của H) kể: "Nó không phải là đứa ham chơi lêu lổng. Để có tiền trả số nợ hơn 10 triệu đồng cho cha mẹ bỏ xứ đi để lại, nó xin đi làm công nhật cho công ty chế biến thủy sản gần nhà. Mỗi tháng, cháu trả góp cho chủ nợ 500 ngàn đồng, đến nay cháu đã trả được một nửa số nợ cho cha mẹ thì chuyện đau lòng lại xảy ra".

Thạch Nhân Tâm

Truy tố về tội hiếp dâm có thỏa đáng?

Ngay sau khi thông tin đối tượng Lê Quốc Lơ bị cơ quan điều tra khởi tố về tội hiếp dâm, nhiều bạn đọc đã gọi điện, gửi thư điện tử về tòa soạn báo bày tỏ thắc mắc: Do Lơ chưa có hành vi quan hệ tình dục với nạn nhân, cơ quan chức năng cũng đã xác định nạn nhân không có dấu hiệu bị xâm hại tình dục, vậy khởi tố đối tượng này về tội danh hiếp dâm (Điều 11, Bộ luật Hình sự sửa đổi năm 2009) là có hợp lý hay không.

Trao đổi với PV, Luật sư Nguyễn Văn Hậu (Đoàn luật sư Tp HCM) cho biết: Điều 111 Bộ luật Hình sự quy định hành vi hiếp dâm là "đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ của nạn nhân, hoặc dùng những thủ đoạn khác giao cấu với nạn nhân trái ý muốn của họ". Từ đó, luật sư Hậu cho rằng, đối tượng Lê Quốc Lơ đã thực hiện đầy đủ hành vi hiếp dâm với nạn nhân Dương Thị H vì đối tượng này dùng vũ lực lợi dụng tình trạng không tự vệ của nạn nhân để thực hiện hành vi giao cấu. "Mặc dù chưa thực hiện được hành vi giao cấu nhưng đối tượng Lơ đã gây ra thương tích về mặt thể xác, tổn thương về mặt tinh thần cho nạn nhân, dẫn đến tình trạng nạn nhân vì hoảng sợ phải nhảy xuống xe, bị chấn thương dẫn đến tử vong. Như vậy, hành động của Lơ đã đủ yếu tố hình sự để cấu thành tội hiếp dâm".

Tán thành ý kiến nêu trên, luật sư Trần Công Ly Tao (Đoàn luật sư Tp HCM) cho rằng: "Không nhất thiết phải hoàn thành đầy đủ hành vi giao cấu thì mới kết luận là đối tượng phạm tội hiếp dâm. Hành vi của Lơ đã dẫn đến hậu quả nghiêm trọng cho nạn nhân H. Theo quan điểm của tôi, Lơ hoàn toàn phải chịu trách nhiệm về hành vi hiếp dâm của mình trước pháp luật."

Luật sư Đỗ Cổ Hiệp (Đoàn luật sư Tp HCM) cũng đồng tình quan điểm: Với hành vi hiếp dâm, không nhất thiết phải có những dấu hiệu như rách màng trinh, tổn thương âm đạo... Tuy nhiên, ông còn cân nhắc: "Còn phải căn cứ vào quá trình điều tra, hồ sơ tội trạng. Khi trong hồ sơ đã có đầy đủ các yếu tố cấu thành tội trạng hay chưa thì lúc ấy mới có thể khẳng định hành vi của Lơ có phải là hành vi hiếp dâm hay không".

Thu Thúy - Minh Nghĩa

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.