Mới đây, báo Người đưa tin nhận được đơn của bạn Phạm Thị Thúy M. (SN 1991, quê Nam Định) tố cáo lái xe của hãng xe H&N cùng nhà xe về hành vi dâm ô, hành hung hành khách . Ngoài ra, M. cũng tố cáo nhà xe chở khách vượt quá so với quy định và lừa đảo, không đi đúng lịch trình như thông báo.
Lái xe ghẹo girl xinh
Theo như tin tức trong đơn tố cáo mà báo Người đưa tin nhận được, vào khoảng 20h10 ngày 23/7/2015, Phạm Thị Thúy M. có mặt tại bến xe khách Mỹ Đình để đi Hà Tĩnh. Theo hướng dẫn, M. ra xe H&N thuộc Công ty cổ phần vận tải Thanh Xuân mang biển kiểm soát 37V-4129 (SĐT 0989290456) để đi từ Hà Nội vào Hà Tĩnh.
Bảng thông báo của nhà xe ghi 21h30 xe chạy nhưng đến tận 22h40 xe mới xuất bến. M. lên xe và thanh toán tiền vé rồi về chỗ nằm. Trong thời gian nằm đợi, M. bị một đối tượng lạ mặt (qua xác minh M. biết đó là lái xe thứ 2) khoảng trên dưới 40 tuổi, da ngăm đen đi xuống dãy hành lang bên trái M. ngồi rồi trêu ghẹo.
M. cho biết chỉ kịp chụp lại tấm biển của xe H&N trước khi bị đuổi xuống xe.
“Hắn dí sát mặt vào mặt mình rồi hỏi tên tuổi. Hắn cho cả chân lên ghế nằm của mình, thúc vào eo, ngoáy rồi gác lên. Ngoài ra hắn còn kẹp và kéo chăn của mình từ trên người, đỉnh đầu một cách thô bạo”, M. kể.
M. cho biết, do quá sợ hãi nên chỉ biết trùm chăn kín lên đầu và khóc. Đồng thời nhắn tin cho người thân hỏi cách xử lý.
M. nhớ lại: “Lúc đầu mình nhẹ nhàng nhắc nhở nhưng lái xe tỏ vẻ… phớt lờ. Sau khi đi đến địa phận Khuất Duy Tiến, lái xe tiếp tục có những hành vi như trên với mức độ khiếm nhã hơn. Mình đã nhắc nhở lần 2, yêu cầu nhà xe nghiêm túc nhưng gã lái xe kia đều bỏ ngoài tai và tiếp tục hành vi sàm sỡ”.
M. thất kinh kể tiếp giây phút bị lái xe dở trò vũ phu: “Đoạn