“Ai cũng đóng cả, mình không đóng cho con sẽ bị thiệt thòi…”
Theo phản ánh của nhiều phụ huynh học sinh đang có con em theo học tại Trường tiểu học Nguyễn Du (phường 1, TP.Vĩnh Long), các khoản thu đầu năm học 2015 là gần 750.000 đồng/học sinh, chưa kể tiền thu hội phí mà phụ huynh tự nguyện đóng. Cụ thể, phí Bảo hiểm y tế là 543.375 đồng; Bảo hiểm thân thể là 100.000 đồng; tin nhắn học đường là 80.000 đồng; bảng tên, logo với giá 2.000 đồng/cái.
Một phụ huynh (xin được giấu tên) nói: “Đầu năm lo xoay tiền không xuể, nào phải đóng tiền bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể, tiền tin nhắn, tiền hội phí,.... Thậm chí, tôi phải hỏi tiền vay với lãi suất cao bên ngoài để đóng các khoản tiền cho con. Người ta sao thì mình vậy, đóng nộp cho xong chứ chẳng hiểu rõ phí nào là phí bắt buộc phải đóng và phí nào là tự nguyện (?!).
Khi phụ huynh thắc mắc có nhất thiết phải đóng thêm phí Bảo hiểm thân thể hay không thì giáo viên chỉ giải thích qua loa: “Ai cũng đóng cả, mình không đóng cho con sẽ bị thiệt thòi…” Thấy vậy, nên mọi người cứ “bóp bụng” đóng nộp răm rắp mà chẳng cần quan tâm mình sẽ tham gia với công ty bảo hiểm nào và quyền lợi được hưởng là gì”.

Các khoản thu đầu năm
Tuy nhiên, đa phần bậc phụ huynh không biết rằng “bảo hiểm thân thể” chỉ với tính chất tự nguyện, không bắt buộc phụ huynh, học sinh phải mua như bảo hiểm y tế. Nhưng không hiểu sao nhà trường không giải thích tường tận cho phụ huynh nắm về những quy định này, nhất là các gia đình học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Khoản phí gọi là tin nhắn học đường (80.000 đồng), nhiều phụ huynh không đồng tình do mức phí quá cao. Một số phụ huynh cho biết, trong suốt 1 năm học có khi họ chỉ nhận khoảng 20 tin nhắn.
Để làm rõ, chiều cùng ngày, PV có mặt tại trường Tiểu học Ngu