Phóng viên báo Người Đưa Tin đã có cuộc trò chuyện thú vị với cô giáo trẻ trước ngày chính thức bước chân vào nghị trường.

ĐBQH Đặng Thị Phương Thảo tại hội nghị tiếp xúc cử tri.
Phóng viên: Xin chị chia sẻ một chút về tâm trạng như thế nào khi biết mình trúng cử ĐBQH khóa XIV với tuổi đời còn rất trẻ (SN 1985)?
Tâm trạng của tôi khi đó là vừa mừng lại vừa lo. Trong đó vui mừng và tự hào là những cảm giác đầu tiên. Vui vì sự cố gắng, nỗ lực cũng như năng lực của mình đã được cử tri ủng hộ, tin tưởng. Tự hào vì sẽ được đại diện cho cử tri nói lên tâm tư, nguyện vọng với các cơ quan nhà nước, với Quốc hội.
Tuy nhiên, đan xen trong niềm vui mừng không khỏi có những lo lắng. Mặc dù đã từng tham gia các hoạt động của Đoàn thể, nhưng với tuổi đời còn trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm, việc trở thành ĐBQH - phải đảm đương nhiệm vụ chính trị to lớn, tôi không khỏi băn khoăn. Có thể nói, đến thời điểm hiện tại, khi biết mình trúng cử ĐBQH khóa XIV, tôi thấy lo nhiều hơn là mừng.
Tuy nhiên, ở một góc độ nào đó, tôi vẫn luôn tự tin vào bản thân mình. Tôi nghĩ với năng lực, cá tính và bản chất của một nữ cán bộ Đoàn, cán bộ Công đoàn của ngành giáo dục, mình sẽ làm tốt được trách nhiệm của một ĐBQH với cử tri nước nhà.
Phóng viên: Là một giáo viên, khi hoạt động QH, chị mong muốn thay đổi điều gì và sẽ quan tâm đóng góp những vấn đề giáo dục nào?
Bất cứ cá nhân nào cũng đều quan tâm tới ngành giáo dục , không phải chỉ những người công tác trong ngành như tôi.
Như đã nêu trong chương trình hành động của mình, có ba vấn đề giáo dục nổi cộm tôi muốn lưu ý khi hoạt động QH:
Thứ nhất, là tình trạng xuống cấp về đạo đức của một số học sinh, sinh viên vẫn đang xảy ra; như: Bạo lực học đường, gây rối tr