Con ăn mặn, cha khát nước

Con ăn mặn, cha khát nước

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:03
0
Thật oái oăm khi con trai của ông đã lẻn vào lấy cắp chiếc xe máy của cửa hàng nơi mà ông đang làm bảo vệ.

Câu nói của dân gian "Đời cha ăn mặn, đời con khát nước" cần được đọc ngược trong trường hợp này.

Đêm 24/06, tại cửa hàng xe máy Yamaha, số 511 - Lạc Long Quân - Xuân La - Tây Hồ đã xảy ra một vụ trộm xe máy. Chiếc xe bị trộm là xe Jupiter màu đen bạc, trị giá 23 triệu đồng.

Vụ việc này do anh Lê Xuân Hải - nhân viên quản lý cửa hàng này phát hiện. Tuy nhiên, cửa hàng không đến trình báo với Công an phường mà quy trách nhiệm phải bồi thường cho người bảo vệ là ông Lương Thanh Tùng (ở thị trấn Thanh Nê, Kiến Xương, Thái Bình).

Thật oái oăm thay, bởi tên trộm kia chính là con trai của ông Tùng, tên là Lương Đức Thịnh (SN1993).

Đến ngày 25/6, ông Tùng cho biết con trai mình đã lấy chiếc xe máy trên đi đến TP. Nam Định, thì bị Công an lập biên bản tạm giữ xe về lỗi không có biển kiểm soát và đi xe không đội mũ bảo hiểm. Hiện Thịnh đã bỏ trốn.

Công an quận Tây Hồ hiện đang phối hợp với Công an Nam Định truy bắt Lương Đức Thịnh để lập hồ sơ xử lý.

Vân Ngọc