Côn đồ đánh người dân tại chung cư, nạn nhân chưa hết bàng hoàng

Côn đồ đánh người dân tại chung cư, nạn nhân chưa hết bàng hoàng

Chủ nhật, 13/12/2015 21:29

Tôi thấy nhiều người la hét, trong khi đó có một số nữ bảo vệ bỏ chạy truy hô. Tôi lại hỏi chuyện thì bất ngờ bị một nam thanh niên xịt hơi cay rồi dùng vật cứng đánh vào đầu tôi…

Thông tin mới nhất liên quan tới vụ việc một nhóm côn đồ đánh người tại chung cư 4S Riverside Garden, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM vào chiều ngày 11/12. Phóng viên đã tìm tới bệnh viện, gặp gỡ người đàn ông bị đánh để tìm hiểu sự việc.

Qua đó, tiếp xúc với ông Phạm Thế Tú (61 tuổi, ngụ chung cư 4S Riverside Garden) vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại: Vào khoảng 15h ngày 11/12, ông đang ngồi uống cà phê ở cổng chung cư thì thấy một số bảo vệ nữ chạy từ bên trong ra kêu cứu.

Thấy sự việc ồn ào nên ông đứng dậy đi vào bên trong, lúc này ông Tú trông thấy 6 nam thanh niên “Họ mặc đồng phục, có mũ, giày trông như cảnh sát cơ động. Họ đang dùng kìm cộng lực, búa đập phá cổng sắt, nên tôi tiến lại gần để hỏi chuyện”.

Pháp luật - Côn đồ đánh người dân tại chung cư, nạn nhân chưa hết bàng hoàng

Pháp luật - Côn đồ đánh người dân tại chung cư, nạn nhân chưa hết bàng hoàng (Hình 2).

Ông Tú bị xịt hơi cay vào mặt, sau đó bị đánh chảy máu đầu, phải nhập viện

Trong lúc này, bất ngờ có một nam thanh niên hùng hổ áp sát hỏi tôi: “Mày là thằng nào? Tôi nói là cư dân sống trong chung cư”. Vừa dứt lời, người này dùng bình xịt hơi cay xịt thẳng vào mặt tôi. Tôi bỏ chạy thì bị người này đuổi theo dùng vật cứng đánh vào đầu. Lúc này tôi choáng váng hết mặt mày, ngất xỉu. Khi tỉnh dậy tôi phát hiện mình đã ở trong bệnh viện.

Trong tâm trạng lo lắng cho sức khỏe của chồng mình, bà Trần Thị Bích H. (vợ ông Tú) cho biết: Khi xảy ra sự việc bà đang ở trên nhà, chỉ khi nghe người dân báo lại bà chạy xuống thì nghe nói chồng đã được đưa vào bệnh viện Thủ Đức cấp cứu. Rồi sau đó, chồng bà được chuyển lên bệnh viện 175 để tiếp tục điều trị.

Theo bà H. các bác sĩ cho biết chồng bà bị gãy 2 xương sườn và đang tiếp tục theo dõi phần đầu xem có bị chảy máu trong không. Hiện ông Tú vẫn đang cảm thấy chóng mặt, ngủ hay giật mình và có lúc mê man.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.