'Con người toàn diện, hạnh phúc toàn diện'

'Con người toàn diện, hạnh phúc toàn diện'

Thứ 2, 07/10/2013 | 17:29
0
Đây là cuốn sách dành cho những ai lưu tâm đến hạnh phúc thực tại.

"Con người tòan diện, hạnh phúc toàn diện" là tuyển tập các bài viết của tác giả Nguyễn Thế Đăng trên tạp chí Văn hóa Phật Giáo, vừa được công ty cổ phần Sách Thái Hà vừa phát hành.

Cuốn sách cho người đọc những tri thức, những nhận định căn bản để sống hạnh phúc. Bên cạnh đó, nó còn nêu những quan điểm tích cực về xã hội, về cuộc sống. Và cuối cùng, "Con người tòan diện, hạnh phúc toàn diện" giúp người đọc sống an vui, như một đạo đức học căn bản để tạo cuộc sống thiện hiền, an lạc.

Nguyễn Thế Đăng là một nhà tu thuộc thế hệ thứ ba của Tổ Khai sơn chùa Tây Tạng ở Bình Dương là Thiền sư Nhẫn Tế (1988 – 1945). Trong gần 8 năm qua, tác giả Nguyễn Thế Đăng đã viết cả trăm bài đăng trên Văn hóa Phật Giáo. Tuần san và nguyệt san Giác Ngộ cũng đã đăng hàng chục bài của tác giả, đó là chưa kể các báo điện tử như giacngo.vn, thuvienhoasen, phattuvietnam.net, vanhoaphatgiaoblog.com, sangdaotrongdoi.vn… Mỗi báo cũng đã đăng hàng chục bài.

Thiền++ - 'Con người toàn diện, hạnh phúc toàn diện'

Trong cuốn sách này, tác giả Nguyễn Thế Đăng viết: "Con người ngày nay rất tiến bộ về vật chất và về ý thức, nhưng về mặt tinh thần hay tâm linh thì yếu kém. Một bằng chứng: chưa bao giờ dân số trái đất đông như thế, nhưng cũng chưa bao giờ những nhà văn hóa lớn, là tiếng nói và lương tâm của một thời đại, và những vị thánh của tất cả các tôn giáo, lại thiếu thốn đến thế". 

Tác giả cho rằng "để phục hưng con người, chúng ta cần phục hưng ý thức về tội lỗi, vì ý thức về tội lỗi là cái để tự hoàn thiện mình, để tự điều chỉnh mình (điều thân và điều tâm, nói theo Phật giáo), để đưa thân khẩu ý tầm thường và nhiều lầm lỗi thành một thân khẩu ý hoàn thiện. Sự phục hưng ấy sẽ không chỉ ảnh hưởng ở đời sống tinh thần, mà còn ở đời sống ý thức, cho đến đời sống thân xác vật chất. Xã hội chỉ có và càng có tính người khi xã hội có và càng có ý thức về tội lỗi".

PV

'Loại bỏ ham muốn thì hạnh phúc liền có mặt'

Thứ 2, 23/09/2013 | 10:46
Tình cờ, tôi được biết một câu chuyện thật hay và sâu sắc. Chuyện kể rằng, có một người đàn ông muốn hạnh phúc nên viết lên bảng dòng chữ tôi muốn hạnh phúc. Một nhà sư đi ngang qua thấy vậy bèn xóa đi chữ tôi và bảo: “Hãy bỏ cái tôi đi”.

4 phương pháp sống hạnh phúc, thảnh thơi

Thứ 2, 23/09/2013 | 11:38
Bạn vẫn nghĩ rằng bạn chỉ có một ngôi nhà. Tuy nhiên bạn đã nhầm. Bạn sẽ bất ngờ ngay bây giờ và tôi tin rằng bạn sẽ có quyết định đúng đắn để chăm sóc cả 4 ngôi nhà của mình.

Làm việc thiện, cội nguồn của hạnh phúc đích thực

Thứ 3, 17/09/2013 | 09:18
Thành ngữ cổ của Trung Hoa “Vi thiện tối nhạc” thể hiện một nguyên lý rằng, làm việc thiện là cội nguồn của hạnh phúc tuyệt vời.

'Tài sản tiềm ẩn khổ đau nhiều hơn hạnh phúc'

Thứ 3, 17/09/2013 | 08:12
Được xem là giàu có, với tuệ giác của Như Lai là cá nhân đó phải thành tựu được bảy thứ tài sản tinh thần.

Bùng nổ dịch vụ giúp 'kẻ ăn vụng' giữ gìn hạnh phúc

Thứ 2, 16/09/2013 | 09:57
Chính người lập ra dịch vụ “hẹn hò của những người đã cưới” cũng không nghĩ nó lại trở nên nổi tiếng và thu hút lượng truy cập lớn đến vậy. Nhưng với cách xúi người ta ngoại tình, dịch vụ này đã nhận về nhiều chỉ trích.

Tìm lại hạnh phúc từ tận cùng cõi chết

Thứ 6, 06/09/2013 | 17:57
Gần một tuần chăm chồng tại bệnh viện, chị Liên như gục xuống khi nghe các bác sỹ chẩn đoán chồng chị bị HIV giai đoạn cuối.

'Loại bỏ ham muốn thì hạnh phúc liền có mặt'

Thứ 2, 23/09/2013 | 10:46
Tình cờ, tôi được biết một câu chuyện thật hay và sâu sắc. Chuyện kể rằng, có một người đàn ông muốn hạnh phúc nên viết lên bảng dòng chữ tôi muốn hạnh phúc. Một nhà sư đi ngang qua thấy vậy bèn xóa đi chữ tôi và bảo: “Hãy bỏ cái tôi đi”.

4 phương pháp sống hạnh phúc, thảnh thơi

Thứ 2, 23/09/2013 | 11:38
Bạn vẫn nghĩ rằng bạn chỉ có một ngôi nhà. Tuy nhiên bạn đã nhầm. Bạn sẽ bất ngờ ngay bây giờ và tôi tin rằng bạn sẽ có quyết định đúng đắn để chăm sóc cả 4 ngôi nhà của mình.

Làm việc thiện, cội nguồn của hạnh phúc đích thực

Thứ 3, 17/09/2013 | 09:18
Thành ngữ cổ của Trung Hoa “Vi thiện tối nhạc” thể hiện một nguyên lý rằng, làm việc thiện là cội nguồn của hạnh phúc tuyệt vời.

'Tài sản tiềm ẩn khổ đau nhiều hơn hạnh phúc'

Thứ 3, 17/09/2013 | 08:12
Được xem là giàu có, với tuệ giác của Như Lai là cá nhân đó phải thành tựu được bảy thứ tài sản tinh thần.

Bùng nổ dịch vụ giúp 'kẻ ăn vụng' giữ gìn hạnh phúc

Thứ 2, 16/09/2013 | 09:57
Chính người lập ra dịch vụ “hẹn hò của những người đã cưới” cũng không nghĩ nó lại trở nên nổi tiếng và thu hút lượng truy cập lớn đến vậy. Nhưng với cách xúi người ta ngoại tình, dịch vụ này đã nhận về nhiều chỉ trích.

Tìm lại hạnh phúc từ tận cùng cõi chết

Thứ 6, 06/09/2013 | 17:57
Gần một tuần chăm chồng tại bệnh viện, chị Liên như gục xuống khi nghe các bác sỹ chẩn đoán chồng chị bị HIV giai đoạn cuối.