Một bà mẹ đơn thân 28 tuổi đến từ tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc được phát hiện đã chết tại nhà riêng, đứa con hai tuổi bị bỏ lại một mình với thi thể của cô trong nhiều ngày.
Theo Cục Công an huyện Thương Nam ở Ôn Châu, người phụ nữ này đã đột ngột qua đời tại nhà vào ngày 17/8.
Cậu con trai nhỏ của bà, không thể tìm kiếm sự giúp đỡ, được cho là đã ở bên thi thể mẹ ít nhất hai hoặc ba ngày cho đến khi những người hàng xóm lo lắng nhận thấy mùi lạ và gọi cảnh sát.
Khi đến nơi, cảnh sát phát hiện đứa trẻ trong tình trạng hoảng loạn, với đầy chất thải của cơ thể trên người.

Nguyên nhân cái chết của người mẹ đang được điều tra và đứa trẻ đã được trả lại cho cha chăm sóc.
Cậu bé ngay lập tức được đưa đến bệnh viện để kiểm tra và được xác định là không bị thương tích gì về thể chất.
Sau vụ việc, chính quyền địa phương, bao gồm Liên đoàn Phụ nữ huyện Thương Nam, đồn cảnh sát và chính quyền thị trấn đã can thiệp để đảm bảo an toàn cho đứa trẻ.
Cảnh sát địa phương xác nhận người mẹ đã ly hôn và đang sống cùng con trai. Sau khi được đánh giá tại bệnh viện, đứa trẻ đã được trả lại cho cha chăm sóc.
Chính quyền địa phương cho biết sẽ tiếp tục theo dõi, hỗ trợ gia đình trong thời gian tới. Trong khi đó, nguyên nhân cái chết của người mẹ vẫn đang được làm rõ.
Chính quyền cũng kêu gọi công chúng tôn trọng người đã khuất, bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em, không chia sẻ hình ảnh hoặc video và tránh phát tán thông tin sai lệch.
Phương Linh (T/h)