Seif al-Islam là người con duy nhất của ông Gaddafi tuyên bố vẫn còn ở Libya nhưng nằm ngoài sự kiểm soát của NTC.
Saif al-Islam liệu có đầu hàng để tránh chết thảm? |
Hiện tại, NTC cho rằng ông lẩn trốn ở vùng sa mạc gần biên giới với Niger và rất sợ hãi cho tính mạng của bản thân sau khi biết hoàn cảnh của nhà lãnh đạo bị lật đổ Gaddafi. Vì vậy, theo NTC, Seif al-Islam muốn tìm tới nhà tù tại Hague để có được sự an toàn.
“Họ đang đề nghị được ra đầu thú tại The Haye” , ông Abdel Majid Mlegta một sỹ quan quân đội NTC nói. Theo ông Mlegta, trong quá trình trốn chạy ở sa mạc, Saif đã rất hoảng loạn và lo ngại về tính mạng của chính mình sau khi cha và những người anh em chết thảm cộng với đó là sự tuyệt vọng trong việc tìm kiếm nơi ẩn náu dọc biên giới châu Phi. Vì vậy, người con trai từng được cho là sẽ kế nghiệp của ông Gaddafi muốn ra hàng trước ICC để đảm bảo an toàn. Saif tin rằng, nhà tù Hà Lan giờ là lựa chọn tốt nhất đối với anh ta.
Theo nhiều nguồn tin tình báo, Seif al-Islam đang ở một vùng nào đó giữa sa mạc Sahara ở khu vực phía gần cực nam của Libya và đang tìm đường chạy sang một quốc gia khác. Và sau đó Seif al-Islam muốn có một chiếc phi cơ riêng để bay tới Hague và đầu thú.
Tuy nhiên ngay sau đó, qua các phương tiện truyền thống, Seif al Islam Gaddafi đã gián tiếp bác bỏ thông tin trên và cho biết, ông đang ở Libya và kêu gọi những người trung thành với ông Gaddafi tiếp tục chiến đấu.
Như vậy, sau 8 tháng chiến tranh, trong số các con trai của ông Gaddafi, đã có 3 người tử nạn và 3 người khác đang tị nạn tại các nước láng giềng Algeria và Niger. Người con gái của ông Gaddafi cũng đang tị nạn tại Algeria và Saif al-Islam là người duy nhất còn đang lẩn trốn.
Minh Khuê