“Cưỡng chế” đối tượng xã hội ra khỏi nhà dân
Sau khi báo điện tử Người đưa tin có bài phản ánh “Hà Nội: Côn đồ vào nhà dân đánh người, cố thủ, ăn vạ, không đi” , sáng 9/12 công an quận Long Biên phối với hợp với công an phường Gia Thụy đã tổ chức “cưỡng chế” những đối tượng xã hội, thương binh ra khỏi số nhà 540 Ngọc Lâm, Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội.
Căn nhà số 540, sau khi lực lượng chức năng "cưỡng chế" các đối tượng xã hội ra khỏi nhà dân.
Như trước đó chúng tôi đã đưa tin, chị Bùi Thị Kim Oanh (Số nhà 540 Ngọc Lâm, phường Gia Thụy, quận Long Biên, Hà Nội) có đơn kêu cứu gửi các cấp chính quyền, cơ quan báo chí vì chị và gia đình bị côn đồ vào tận nhà hành hung, xâm phạm bất hợp pháp chỗ ở. Nhóm này còn ngang nhiên hủy hoại tài sản và cố thủ, ăn vạ ngay tại nhà chị bất chấp sự can thiệp của công an phường sở tại.
Được biết, gia đình chị Oanh là gia đình thuộc diện chính sách có bố đẻ là thương binh, chú là liệt sĩ. Mẹ chị Oanh năm nay đã hơn 80 tuổi đang mắc bệnh phải nằm ở nhà.
Công an vận động gia đình rời khỏi nơi ở hợp pháp?
Chiều ngày 9/12 chia sẻ với PV, chị Bùi Thị Kim Oanh (người đang cư trú hợp pháp tại số nhà 540 Ngọc Lâm) cho biết: Sau khi công an cưỡng chế nhóm đối tượng xã hội ra khỏi nhà thì nhóm này lại quay lại, án ngữ trước cửa nhà tôi. Vì quá hoảng sợ nên tôi đã cùng gia đình đóng chặt cửa mặc cho nhóm người lạ chửi bới, quấy nhiễu ở bên ngoài.
Chị Oanh bị đánh tím bầm hai mắt, vết thương ở đầu thương tích nặng.
Cũng theo chị Oanh, công phường Gia Thụy đã mời chị lên lập biên bản yêu cầu tạm thời không kinh doanh, cho thuê tại căn nhà 540 Ngọc Lâm (do đang có tranh chấp dân sự - PV). Đồng thời,