Trong khuôn khổ sự kiện Nhạc hội Cảnh sát Thế giới năm 2025 tổ chức tại Việt Nam, sĩ quan Cảnh sát Ả Rập Yahya Ali Aylan đã có chuyến tham quan danh thắng khu vực Tây Hồ – Hà Nội. Trong quá trình tham quan, do sơ suất, ông đã đánh rơi điện thoại cá nhân.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đại úy Nguyễn Hoàng Đạt, cán bộ Công an phường Tây Hồ đã chủ động phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội triển khai xác minh, tìm kiếm.

Công an phường Tây Hồ trao trả tài sản cho du khách nước ngoài.
Đại úy Đạt cùng tổ công tác đã rà soát hiện trường, vận động người dân hỗ trợ, nhanh chóng tìm thấy và trao lại chiếc điện thoại cho vị khách quốc tế.
Nhận lại tài sản, ông Yahya Ali Aylan bày tỏ xúc động và gửi lời cảm ơn sâu sắc tới lực lượng Công an Việt Nam, đặc biệt là Công an phường Tây Hồ; đồng thời đánh giá cao sự chuyên nghiệp, thân thiện, tận tụy của lực lượng công an cơ sở.
Hành động đẹp này đã góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân Việt Nam tận tụy “Vì Nhân dân phục vụ”, đồng thời để lại ấn tượng tốt đẹp về một Việt Nam an toàn, hiếu khách và văn minh trong mắt bạn bè quốc tế.
Trước đó cũng có một du khách quốc tế gửi thư cảm ơn Công an phường Tây Hồ vì giúp tìm lại tài sản thất lạc.
Thông tin ban đầu vào khoảng 10h45 ngày 18/7/2025, tại trụ sở Công an phường Tây Hồ, một trường hợp khẩn cấp đã được tiếp nhận. Chị Ngô Thị Bích Hảo (sinh năm 1980) cùng du khách quốc tế anh Liebenberc Iance Leonard (sinh năm 1982, quốc tịch Nam Phi) đã đến trình báo về việc anh Leonard bị đánh rơi ví cá nhân.
Ngay lập tức, tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an phường Tây Hồ đã thể hiện sự chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm cao. Công tác xác minh thông tin, rà soát các tuyến đường di chuyển của nạn nhân đã được triển khai một cách khẩn trương, không quản ngại khó khăn. Nhờ sự vào cuộc kịp thời và sự tận tâm hết mình, chỉ trong một thời gian ngắn, lực lượng Công an đã tìm thấy chiếc ví và trao trả nguyên vẹn toàn bộ tài sản cho anh Liebenberc Iance Leonard.
Trúc Chi (t/h An Ninh Thủ Đô, Đại Biểu Nhân Dân)