Nam ca sĩ trút hơi thở cuối cùng vào chiều 21/7 sau thời gian dài chống chọi với bệnh u não. Anh chỉ mới tròn 26 tuổi. Sự ra đi này kiến cư dân mạng đau xót, tràn ngập lời tiếc thương.
Trưa 21/7, các mạng xã hội đã xôn xao tin Wanbi Tuấn Anh không vượt qua được cơn bạo bệnh. Nhưng người thân xác nhận anh chỉ đang trong giai đoạn nguy hiểm và dần hồi tỉnh.
Cư dân mạng tràn ngập lời cầu chúc cho nam ca sĩ 26 tuổi sớm vượt qua cơn nguy hiểm. Tuy nhiên, vào khoảng 16h cùng ngày, sau những khoảnh khắc vật lộn giữa sự sống và cái chết, Wanbi Tuấn Anh đã trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay của người thân và bạn bè.
|
Wanbi Tuấn Anh. |
Trước đó, Wanbi từng cho biết, giữa năm 2009, khi ba anh đột ngột qua đời cũng là lúc anh phát hiện ra thị lực của mình ngày càng kém đi. Anh cùng người quản lý âm thầm đi khám ở rất nhiều bệnh viện và được bác sĩ chẩn đoán có một khối u ở tuyến yên trong não làm ảnh hưởng thị lực. Sau ca mổ ở một bệnh viện tại TP HCM, bác sĩ cho biết khả năng hồi phục là 90%, nhưng anh chưa kịp vui mừng thì chỉ ít lâu sau bệnh tái phát. Thời điểm đó, Wanbi rất suy sụp khi biết mình có một khối u thuộc dạng cực hiếm trên thế giới, trung bình một triệu người mới có một người mắc phải.
Thời gian sau, Wanbi Tuấn Anh rất ít tham gia các chương trình ca nhạc. Thỉnh thoảng, anh xuất hiện trên sân khấu với mái tóc dài phủ kín một con mắt. Nhiều khán giả tỏ ra khó chịu với hình ảnh này của anh, thậm chí không ít người còn "ném đá". Tuy nhiên, những tâm sự sâu kín lần đầu được Wanbi Tuấn Anh chia sẻ trong một bài báo giữa năm 2012 khiến không ít nghệ sĩ và khán giả cảm thấy đau lòng, tiếc nuối.
Cái chết khi còn quá trẻ của Wanbi khiến cộng đồng mạng tràn ngập lời tiếc thương, đau xót.
Thành viên Sì Trum, một người em của Wanbi đã có những dòng tâm sự khiến nhiều người rớt nước mắt trên facebook cá nhân của anh. Bạn viết: “Em nhớ anh đã hứa là sẽ chóng khỏi để còn quậy phá và hát tặng mọi người bài hát Cảm ơn nữa mà, anh chưa thực hiện lời hứa đó với tụi em. Chiều em còn nghe tin anh dần khỏe lại nữa, chúng em mừng lắm anh biết không? Sao ranh giới giữa sự sống và cái chết lại mong manh đến vậy chứ? Tại sao người có tài lúc nào cũng thiệt thòi hơn đứa vô dụng? Tại sao lại vậy chứ? Xin lỗi anh nhiều, xin lỗi vì chúng em đã chẳng làm được gì cho anh. Chúng em đã gắng cầu nguyện với lòng thành tâm nhất, nhưng ông trời đúng là không có mắt. Anh à, anh đã có chỗ đứng nhất định trong lòng mọi người rồi đấy, mọi người sẽ mãi nhớ anh. Nhớ tới một Wanbi dễ thương và thân thiện. Yên nghỉ anh nhé, chúng em yêu anh nhiều lắm”.
|
Tiếc thương trước sự ra đi của Wanbi Tuấn Anh. |
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.