Chelsea đã phải dừng bước ở tứ kết FA Cup sau trận thua 0-2 trước Everton. Thế nhưng điểm nhấn đáng chú ý của trận đấu lại là việc Diego Costa của đội khách bị truất quyền thi đấu ở cuối trận. Theo đó phút 84, Gareth Barry vào bóng quyết liệt với tiền đạo gốc Brazil. Không phải tay vừa, Costa đã đáp trả bằng hành động gây hấn khi ôm lấy Barry, và pha quay chậm cho thấy anh này dường như đã muốn cắn cầu thủ đội chủ nhà.
Costa phải nhận thẻ đỏ sau pha va chạm với Barry.
Trọng tài dù không quan sát được tình huống này nhưng vẫn rút thẻ vàng thứ 2 giành cho Costa vì phản ứng thái quá trước đó. Sau khi trận đấu kết thúc nhiều tờ báo của Anh cho rằng “Ngựa chứng” thích gây chuyện Diego Costa đã tái hiện hành vi cắn đối phương của Suarez. Thế nhưng gần như ngay lập tức trung phong nhập tịch Tây Ban Nha đã lên tiếng phủ nhận thông qua người đại diện CLB Chelsea.
“Costa đã nói với đại diện CLB rằng cậu ta rất hối tiếc vì phản ứng bồng bột của mình dẫn tới chiếc thẻ đỏ. Nhưng Diego khẳng định chắc chắn rằng cậu ta không hề cắn Barry ở tình huống đó”, phát ngôn viên của Chelsea cho biết trong buổi họp báo sau trận.
Về phần HLV Hiddink khi được hỏi về tình huống nói trên, ông thầy người Hà Lan đã từ chối bình luận mà chỉ nhấn mạnh rằng Costa đã bị đối phương khiêu khích trong cả trận đấu: “Tôi vẫn chưa xem kỹ tình huống đó nên tôi sẽ không phán ai đúng, ai sai. Nhưng sự thực là Diego Costa đã liên tục phải va chạm trong trận đấu này. Họ đều dành sự quan tâm đặc biệt đến Costa và thực hiện những hành vi khiêu khích đúng luật. Đáng nhẽ một trọng tài phải phát hiện ra và ngăn chặn những hành động như thế. Tôi hy vọng rằng Diego Costa và Gareth Barry có thể làm hòa sau trận đấu”.
Hình ảnh của Costa với Barry khiến không ít người liên tưởng tới pha cắn vào vai Giorgio Chiellini của Luis Suarez tại World Cup 2014 trong