HLV Leonid Slutsky của CSKA từng phát biểu: “CSKA có thể chiến thắng bất kỳ đội bóng nào ở Champions League, ngoài Barca”. Nhưng nhìn vào những gì diễn ra và lúc này, Real mới thật sự là đội bóng đáng sợ nhất tại Cup C1 mùa này.
Real đang trở thành một đội bóng hoàn hảo, họ đã toàn thắng 6 trận tại vòng bảng Champions mùa này, ghi 19 bàn và chỉ để thủng lưới 2 bàn. Trong 30 trận đấu gần đây họ thắng 27, hòa 2 và chỉ thua 1 trận thua duy nhất.
Có lẽ ưu thế duy nhất với CSKA là thời tiết. Mọi đối thủ đến đây đều phải chịu cái lạnh khắc nghiệt, được coi là cầu thủ thứ 12 của đội bóng nước Nga. Song đây không phải là lý do giúp CSKA bù đắp được khoảng cách về trình độ với đối thủ. Ở vòng đấu bảng vừa qua, CSKA chỉ thắng được đúng 1 trận khi thi đấu trên sân nhà, trước đối thủ kém danh tiếng Trabzonspor.
Mourinho luôn dành chiến thắng trên Luzhniki
Còn với HLV Mourinho, ông chẳng lạ lẫm gì sân Luzhniki, nó là nơi luôn đem lại may mắn cho ông. Khi còn dẫn dắt Inter, người đặc biệt đã từng có chiến thắng 1-0 cả 2 lượt trận trước CSKA và “Nerazzurri” đã tiến thắng tới chiếc vô địch châu Âu.
Và lần này, Mourinho cũng đang hướng tới điều đó cùng đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha. “Tất cả chúng tôi đều đang hưng phấn và chúng tôi là một đội bóng hạnh phúc. Chúng tôi sẽ có một hành trình dài tới Moscow, nhưng hạnh phúc có thể giúp bạn làm nên những phép lạ. Chúng tôi đã sẵn sàng, dù biết đây sẽ là thử thách khó khăn”. HLV Mourinho phát biểu trước cuộc hành quân tới Luzhniki.
Hiện tại, Kền kền trắng đang dẫn trước đại kình địch Barca tới 10 điểm trên bảng xếp hạng La Liga sau chiến thắng hủy diệt 4-0 trước Racing Santander, vì thế đội bóng Hoàng gai hoàn toàn có quyền tập trung tâm trí cho kế hoạch chinh phục châu Âu lần này.
Real đã có mặt tại Moscow để tập luyện
Mối lo duy nhất của Mourinho lúc này chỉ là chấn thương của tiền vệ Di Maria, một tiền vệ sáng giá mà ông đang sở hữu, nhưng ông còn rất nhiều sự lựa chọn bởi Oezil đang tỏa sáng còn Kaka cũng đang dần lấy lại phong độ. Quan trọng nhất là sự tỏa sáng của bộ 3 C. Ronaldo-Benzema và Higuain trong thời gian gần đây.
Trái với người đồng nghiệp, HLV Slutsky có nhiều thứ để bận tâm, nhất là tình hình nhân sự. Thiếu vắng quan trọng nhất của CSKA là thủ môn đội trưởng Igor Akinfeyev vì chấn thương đầu gối. Hậu vệ Nababkin Kirill và tiền vệ Pavel Mamayev đều không được đăng ký vì bị treo giò. Thêm nữa, cầu thủ từng nhiều năm thi đấu tại La Liga là Mark Gonzalez cũng phải làm khán giả vì chấn thương.
Tuy nhiên, vấn đề của CSKA ở trận đấu này không phải là tấn công thế nào, mà là làm sao bảo vệ mành lưới trước hàng công hủy diệt của Real với bộ 6 viên đạn vàng mà Mourinho đang sở hữu.
Thỉnh Ka