Bà Ipho Na-hae, 66 tuổi, thành viên của bộ tộc Muser ở miền bắc Thái Lan, tưởng rằng mình đã gặp được tình yêu đích thực khi bắt đầu trò chuyện với một người đàn ông điển trai tên Chai, người tự xưng là phi công tại Sân bay Quốc tế Chiang Mai.
Bà được cho là đã phải lòng người đàn ông trẻ tuổi này trước khi rời nhà để gặp anh ta vào ngày 16/9.
Không nói với gia đình, cụ bà si tình đã lên xe buýt đến tỉnh Chiang Mai, cách đó khoảng 2 giờ, trước khi bắt taxi đến sân bay.

Người phụ nữ đến sân bay để tìm bạn trai phi công. Ảnh: Chiang Mai News
Sau đó, bà lùng sục khắp nhà ga để tìm bạn trai quen qua mạng, thậm chí còn giơ ảnh anh ta cho nhân viên xem. Tuy nhiên, tình yêu nồng cháy của bà đã bị dập tắt khi nhân viên nói rằng Chai không hề tồn tại.
Cảnh sát du lịch đã được gọi đến hiện trường vào khoảng 8h tối giờ địa phương để giúp cụ bà trở về nhà.
Trung tá Nithiphat Bulmak thuộc cảnh sát du lịch cho biết việc giao tiếp rất khó khăn vì bà Ipho hầu như không nói được tiếng Thái, chỉ có thể diễn đạt bằng ngôn ngữ bộ lạc của mình.

Một nữ cảnh sát du lịch đang nói chuyện với bà Ipo, người đã đi từ Lampang đến sân bay Chiang Mai để gặp "bạn trai phi công" của mình. (Ảnh: Cảnh sát Du lịch Chiang Mai)
Ông nói: "Chúng tôi đã yêu cầu các nhân viên an ninh cho phép người phụ nữ ngủ qua đêm và ngăn bà ấy đi bất cứ đâu.
Sáng ngày 17/9, chúng tôi đã đưa người phụ nữ này đến bến xe buýt. Bà ấy đã bắt chuyến xe buýt màu xanh lá cây lúc 8h sáng đến quận Wang Nuea ở Lampang, nơi con trai đang đợi".
Hồ sơ do AI tạo ra ngày càng được sử dụng nhiều trong các vụ lừa đảo tình cảm ở Thái Lan, nơi những kẻ lừa đảo giả làm đối tác tiềm năng để tạo dựng lòng tin trước khi yêu cầu tiền.
Phương Linh (theo Newsflare, Ch7HD News)