Cụ bà 95 tuổi ngồi xe lăn trực chốt “vùng xanh”

Cụ bà 95 tuổi ngồi xe lăn trực chốt “vùng xanh”

Phạm Trọng Tùng
Thứ 2, 16/08/2021 | 13:45
0
Những cụ ông, cụ bà, dù đã ngoài 90 tuổi nhưng vẫn xung phong trực chốt “vùng xanh” trở thành câu chuyện cổ tích trong chống dịch.

Bĩnh tĩnh sống - Cụ bà 95 tuổi ngồi xe lăn trực chốt “vùng xanh”

 

Những “thanh niên xung phong” 70-80 tuổi

6h ngày 14/8, bà Nguyễn Thị Minh Tâm (70 tuổi) thoăn thoắt bước đi từ sâu trong ngõ 259 Khương Trung (Thanh Xuân, Hà Nội) ra điểm chốt “vùng xanh” của tổ dân phố ở đầu ngõ. Cởi bỏ chiếc áo mưa, bà Tâm bắt tay vào việc kê bàn ghế và lấy quyển sổ ra ghi chép. Bà cho hay: "Các bà trực ở đây đến 20h, hôm nào mưa là hơi vất vả, nhưng vì cộng đồng cũng cảm thấy rất vui”.

Vốn là những người đã ở tuổi về hưu, hàng ngày lo việc cơm nước, trông nom các cháu. Nhưng gần 1 tháng nay, UBND phường Khương Trung khuyến khích các tổ dân phố thiết lập “vùng xanh”, bà Tâm cùng với một số thành viên khác của khu dân cư đã xung phong bám chốt.

Bĩnh tĩnh sống - Cụ bà 95 tuổi ngồi xe lăn trực chốt “vùng xanh” (Hình 2).

“Vùng xanh” xuất hiện nhiều tại các khu dân cư, con ngõ của Hà Nội, được biết đến là những vùng không có dịch Covid-19. Toàn bộ người lạ sẽ không được vào để đảm bảo an toàn cho khu dân cư. Những người như bà Tâm có vai trò quan trọng, là khâu đầu tiên kiểm soát người trong khu dân cư ra vào. Những người ra ngoài không lý do, không giấy tờ chính đáng sẽ bị cản lại. Do đó, giảm tải những trường hợp ra đường không thực sự cần thiết.

Bĩnh tĩnh sống - Cụ bà 95 tuổi ngồi xe lăn trực chốt “vùng xanh” (Hình 3).

“Chúng tôi đều là người cao tuổi, trực chốt phải tiếp xúc với nhiều người nên lúc đầu con cháu không đồng ý. Tôi nói rằng, công việc của mẹ là bảo vệ an toàn cho chính khu phố và gia đình. Các con trẻ còn đi làm, học hành nên việc này cứ để các bà lớn tuổi làm”, bà Tâm chia sẻ.

Bĩnh tĩnh sống - Cụ bà 95 tuổi ngồi xe lăn trực chốt “vùng xanh” (Hình 4).

Cứ như vậy, những “thanh niên xung phong” 60-70 tuổi trực chốt vùng xanh ngày càng trở thành hình ảnh quen thuộc tại nhiều khu phố. Đang trò chuyện với chúng tôi thì bà Hoa bất ngờ đưa tay chỉ vào ngõ, nói với giọng đầy phấn khởi: “Thanh niên 95 tuổi của chốt đã có mặt”.

Đó là trường hợp cụ bà Nguyễn Thị Út (SN 1927). Ngồi chiếc xe lăn, cụ Út từ từ tiến lại chốt. Đây có lẽ là trường hợp đặc biệt nhất mà chúng tôi gặp sau khi ghi nhận tại rất nhiều chốt vùng xanh ở Thủ đô.

Bĩnh tĩnh sống - Cụ bà 95 tuổi ngồi xe lăn trực chốt “vùng xanh” (Hình 5).

“Các chốt chỉ có 2 người, riêng ngõ 259 có thêm thành viên đặc biệt. Cụ Út ngồi xe lăn, tay cầm cây xào, tuổi cao nhưng cụ minh mẫn và nhớ hầu hết cư dân ở đây. Người lạ tới là cụ đưa cây xào chặn lại. Tuổi cao nên cụ Út ra trực muộn và về sớm hơn, nhưng đều trực vào giờ cao điểm”, chị Tâm phấn khởi cho hay.

“Nhiều thanh niên phóng xe hùng hổ, nhưng thấy tôi đưa cây xào ra là lễ phép tắt máy ngay. Hàng ngày tôi xem ti vi, thấy tình hình dịch bệnh vẫn phức tạp, nhiều người khổ vì dịch quá nên nhất quyết phải ra đây phụ các cô, các chú”, cụ Út dõng dạc nói.

Sống gần 1 thế kỷ, đi qua thăng trầm của đất nước nên khó có khăn nào mà người như cụ Út không từng trải. Trước tình hình dịch, cụ quả quyết: “Chứng kiến đủ các cuộc kháng chiến của dân tộc, lần này "giặc Covid" cũng thua thôi. Tất cả người dân đồng lòng sẽ dập được dịch”.

“Trực đến khi hết dịch mới thôi”

Bĩnh tĩnh sống - Cụ bà 95 tuổi ngồi xe lăn trực chốt “vùng xanh” (Hình 6).

Cách đó chừng 2km, tại ngõ 207 (phố Bùi Xương Trạch, phường Khương Đình), ông Lê Quốc Uy (73 tuổi, Tổ trưởng tổ dân phố số 12) cho biết, chốt “vùng xanh” tại khu phố được lập ra trên tinh thần tự nguyện của người dân, mỗi ngày các hộ gia đình tự phân công thay nhau trực. 

“Việc dựng các chốt để bảo vệ "vùng xanh" nhận được sự ủng hộ của người dân, vì hơn ai hết mọi người dân chúng tôi đều hiểu đó là một trong những biện pháp hữu hiệu nhằm bảo vê sự an toàn, sức khỏe, tính mạng cho chính mình trong đại dịch”, ông Uy cho biết thêm.

Bĩnh tĩnh sống - Cụ bà 95 tuổi ngồi xe lăn trực chốt “vùng xanh” (Hình 7).

"Ban đầu khi tham gia chống dịch, gia đình cũng có lo lắng, dặn dò vì dịch bệnh ai cũng sợ. Nhưng vì công cuộc chung, tôi sẵn sàng lên đường tham gia, còn sức là còn trông chốt”, ông Uy nói.

Bĩnh tĩnh sống - Cụ bà 95 tuổi ngồi xe lăn trực chốt “vùng xanh” (Hình 8).
Bĩnh tĩnh sống - Cụ bà 95 tuổi ngồi xe lăn trực chốt “vùng xanh” (Hình 9).

Chung tinh thần tham gia chống dịch, ông Nguyễn Bá Lập (59 tuổi) chia sẻ: “Tôi đã tham gia bảo vệ dân phố từ những ngày đầu, cùng lực lượng công an trên các mặt trận, nên khi có nhiệm trực chốt tôi sẵn sàng tham gia ngay”.

Theo ông Lập, từ khi lập chốt “vùng xanh”, ý thức người dân tham gia phòng, chống dịch đều được đặt lên hàng đầu, ai cũng có trách nhiệm với khu vực sinh sống là động lực cho những người tham gia chốt chặn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bĩnh tĩnh sống - Cụ bà 95 tuổi ngồi xe lăn trực chốt “vùng xanh” (Hình 10).

Phường Mai Động (quận Hoàng Mai) là địa phương thiết lập “vùng xanh” đầu tiên tại Hà Nội đã cho thấy tinh thần chống dịch rất cao tại các chốt. Qua 1 tháng “trấn thủ” tại ngõ 173 Lĩnh Nam, nhiệt huyết của bà Bà Phạm Thị Vinh (72 tuổi, phường Mai Động) vẫn như ngày đầu.

Bĩnh tĩnh sống - Cụ bà 95 tuổi ngồi xe lăn trực chốt “vùng xanh” (Hình 11).

Bà cho biết: “Từ khi thành lập "vùng xanh", tôi đã tự nguyện tham gia không bở ngày nào. Tuy thời tiết có nắng mưa, con cháu cũng ngăn cản, nhưng bản thân còn sức khoẻ, còn góp sức được tôi sẽ tham gia trực đến khi hết dịch mới thôi”.

Bĩnh tĩnh sống - Cụ bà 95 tuổi ngồi xe lăn trực chốt “vùng xanh” (Hình 12).

Có thể thấy, giữa đại dịch Covid-19 còn phức tạp, việc duy trì những chốt chặn “vùng xanh” tự quản không chỉ thể hiện sự chủ động, mà còn giúp lan tỏa những thông điệp ý nghĩa về tinh thần đoàn kết, sức mạnh của toàn dân trong công tác chống dịch.

“Vùng xanh” được thiết lập còn nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi công dân, mỗi gia đình đối với xã hội. Mỗi người dân cùng chung sức đồng lòng chiến thắng dịch bệnh để những người trực chốt, những bác sĩ nơi bệnh viện dã chiến sớm được về nhà, cuộc sống của mỗi người ổn định bình thường.

Bình Thuận: Thêm 39 ca mắc Covid-19, 393 bệnh nhân điều trị khỏi

Chủ nhật, 15/08/2021 | 21:57
Trong ngày 15/8, tỉnh Bình Thuận có thêm 39 ca mắc Covid-19. Các ca mắc mới đã được cơ quan chức năng đưa đến cơ sở y tế để điều trị.

Cần Thơ phát hiện 42 trường hợp mắc Covid-19 trong cộng đồng

Chủ nhật, 15/08/2021 | 20:57
Ngày 15/8, trên địa bàn Cần Thơ phát hiện 42 người mắc Covid-19 trong cộng đồng. Cần Thơ tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 thêm 10 ngày.

Nghệ An: Thêm 19 ca mắc Covid-19, có 3 ca liên quan đến chợ đầu mối

Chủ nhật, 15/08/2021 | 20:08
Nghệ An vừa phát hiện thêm 19 ca mắc Covid-19. Sau khi phát hiện nhiều ca dương tính, huyện Nghi Lộc quyết định giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15.
Cùng tác giả

Người dân thích thú check in bên đường hoa phong linh rực vàng

Thứ 7, 02/03/2024 | 17:40
Những ngày đầu Xuân, cung đường hoa phong linh vàng rực tại Hà Đông, Hà Nội đang trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách.

Dòng người tiễn biệt "báu vật nhân văn" thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Thứ 6, 01/03/2024 | 19:28
Hàng dài người đã tiễn biệt đại lão đồng đền Phủ Dầy Trần Thị Duyên - "báu vật nhân văn" của thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu về nơi an nghỉ cuối cùng.

Hoa lê rừng xuống phố hút khách sau Tết

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:21
Sau Tết Nguyên đán, để thay thế đào, quất,… người dân lại chuyển sang chọn hoa lê rừng để trang trí nhà.

Xử lý hàng loạt xe chở hàng cồng kềnh

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:18
Ngày 28/2, Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tiến hành xử lý hàng loạt xe ba gác, xe tự chế, xe chở hàng cồng kềnh.

Hà Nội: Xử lý hơn 100 vi phạm giao thông từ Zalo

Thứ 3, 27/02/2024 | 14:05
Ngày 27/2, Phòng CSGT (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, từ đầu năm 2024 đến nay, qua trang Zalo, đơn vị đã xử phạt đối với 109 trường hợp vi phạm.
Cùng chuyên mục

Nữ sinh có điểm thi tốt nghiệp cao nhất tỉnh ngậm ngùi tính nghỉ học

Thứ 2, 31/07/2023 | 08:39
Có điểm thi tốt nghiệp THPT cao nhất tỉnh Quảng Bình nhưng vì hoàn cảnh gia đình, Ngọc đành ngậm ngùi tính chuyện nghỉ học... đi xuất khẩu lao động.

Nam sinh mắc bệnh hiểm nghèo giành học bổng Đại học Anh quốc Việt Nam

Thứ 3, 09/05/2023 | 09:00
Mặc dù mắc căn bệnh tan máu bẩm sinh, hàng tháng phải đi viện truyền máu nhưng Nhật vẫn giành được học bổng “Trái tim sư tử” của Đại học Anh quốc Việt Nam.

Chuyện về những chuyến "xe 0 đồng" dành cho bệnh nhân nghèo

Thứ 2, 27/03/2023 | 14:35
Những chuyến "xe 0 đồng" đầy nghĩa tình đã trở thành điểm tựa tinh thần cho bệnh nhân nghèo có hoàn cảnh khó khăn.

“Chưa bao giờ là muộn để học tiếng Anh với người theo nghề y!”

Thứ 2, 27/02/2023 | 08:06
Đó là chia sẻ về tầm quan trọng của tiếng Anh với nghề y của chàng bác sĩ trẻ có trình độ IELTS 8.0 ở Huế.

Chuyện về người “cha” 18 năm chôn cất hơn 1000 thai nhi xấu số

Chủ nhật, 26/02/2023 | 15:00
18 năm qua, ông Trọng cùng nhóm của mình lặng lẽ đến từng phòng khám, bệnh viện, cơ sở nạo phá thai,… để đưa thai nhi xấu số về chôn cất.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.