Theo tờ Free Press Journal, người phụ nữ được xác định là Hoor Unnisa, sống một mình ở khu vực Guthalu, quận Mandya, bang Karnataka, Ấn Độ. Theo những người quen biết, bà đã nhiều năm kiếm sống bằng nghề ăn xin và sống khá khép kín.
Bà Hoor Unnisa qua đời hôm 23/8 sau khi mắc các vấn đề sức khỏe do tuổi già. Sau khi bà qua đời, người dân vào nhà và bất ngờ tìm thấy nhiều túi tiền mặt.

Nhiều bao tải tiền mặt được phát hiện trong nhà của cụ bà. Ảnh cắt từ clip.
Ban đầu, người dân ước tính tổng số tiền có thể vượt quá 30 lakh rupee (818 triệu đồng). Vào ngày 23/8, khoảng 8-9 lakh rupee (218-245 triệu đồng) đã được kiểm đếm, trong khi số tiền cất giữ trong khoảng 20 túi khác vẫn chưa được thống kê. Tuy nhiên, số lượng chính xác vẫn chưa được xác định.
Cuộc sống của Hoor được cho là ngày càng trở nên cô độc sau khi chị gái qua đời khoảng 2 năm trước. Cả 2 chị em đều chưa kết hôn và sau đó Hoor tiếp tục sống một mình trong căn nhà thuê.
Lối sống giản dị và việc sống phụ thuộc vào ăn xin khiến phát hiện này trở nên đặc biệt bất ngờ đối với hàng xóm và người dân địa phương. Số tiền mặt lớn được tìm thấy trong nhà đã làm dấy lên nhiều câu hỏi về cách bà tích lũy được số tiền này trong nhiều năm và tại sao bà lại chọn giữ tiền mặt.

Hơn 30 Lakh Rupee (818 triệu đồng) tiền mặt được tìm thấy trong nhà thuê của cụ bà ở Karnataka. Ảnh: Free press journal
Số tiền mặt đã được giao cho nhà thờ Hồi giáo địa phương ở Guthalu để cất giữ an toàn. Đại diện cộng đồng Hồi giáo cũng đã liên lạc với người thân của bà Hoor và thông báo cho họ về số tiền được tìm thấy tại nhà. Dự kiến những bao tải còn lại sẽ được mở ra và kiểm đếm trước sự chứng kiến của người thân của bà Hoor.
Các lãnh đạo cộng đồng cho biết vấn đề ai sẽ nhận được số tiền chỉ có thể được giải quyết sau khi người thân của Hoor đến và toàn bộ số tiền được kiểm đếm xong.
Phương Linh (t/h)