Người phụ nữ 22 tuổi đang mua sắm tại chợ Hua Sanam Bin ở Chonburi, Thái Lan, thì cục sạc dự phòng kết nối với điện thoại của cô bất ngờ phát nổ vào ngày 3/1.
Hình ảnh cho thấy một bên mặt của người phụ nữ bị đen do vụ nổ. Tay áo bên phải của áo len và một phần tóc của cô bị cháy sém. Cảnh sát và nhân viên y tế đã đến để sơ cứu cho nạn nhân và kiểm tra khu vực.
Người bán hàng tại chợ, Suphang Kaewwan, 33 tuổi, cho biết: "Cô ấy chạy về phía các quầy hàng gần đó la hét cầu cứu. Ngọn lửa lan nhanh vì quần áo của người phụ nữ này làm bằng chất liệu len".

Người phụ nữ bị thương sau khi sạc dự phòng phát nổ.
Ngọn lửa cuối cùng đã được dập tắt khi người bán nước ép Kritsaphon Wisetnak, 46 tuổi, đổ một xô nước lên người phụ nữ.
Kritsaphon nói: "Thiết bị đã được kết nối bên trong túi và có thể đã quá nóng trước khi phát nổ. Xin hãy tránh sử dụng các cục sạc dự phòng kém chất lượng".
Cảnh sát xác nhận sạc dự phòng, điện thoại di động, túi xách và các giấy tờ cá nhân đã bị phá hủy trong vụ việc.
Người phụ nữ sau đó đã được đưa đến bệnh viện để điều trị thêm.
Phương Linh (t/h)