Tôi là một cô gái xinh đẹp, có một công việc làm tốt, ổn định. Cộng thêm gia đình có nền tảng vững chắc nên sau khi ra trường, tôi đã sớm lên xe hoa về nhà chồng. Hoàng- chồng tôi là một thiếu gia, chúng tôi yêu nhau suốt những năm tôi ngồi trên ghế giảng đường. Ngày đó, dù nhiều người khuyên tôi nên cân nhắc chuyện cưới anh, nhưng tôi bỏ qua tất cả.
Sau ngày cưới 3 tháng, tôi lờ mờ nhận ra tôi quá sai lầm khi cưới anh. Bởi quan điểm sống của gia đình anh khác xa chúng tôi. Chúng tôi sống cùng bố mẹ chồng nhưng tôi chưa có một bữa cơm trọn vẹn cùng ông bà. Dường như, ông bà thích ăn cơm cùng anh chị chồng hơn. Chưa kể, họ thường xuyên đi du lịch đây đó.

Tôi cô đơn trong chính sự giàu sang của nhà chồng (Ảnh minh họa).
Còn chồng tôi, sau khi có vợ, anh vùi đầu vào công việc. Anh nói: “Công việc kinh doanh của bố mẹ để lại, giờ anh và anh cả gánh vác, anh cũng phải có trách nhiệm”. Chồng nói thế, nhưng tôi nhận thấy, anh đâu có làm như lời anh nói. Công việc mà anh gánh vác, chủ yếu trên bàn nhậu, làm việc với công ty đối tác.
Chúng tôi yêu nhau sâu đậm nhưng cưới nhau về, gần như anh bỏ bê vợ. Một tuần 7 ngày, anh say xỉn 5 ngày, còn hai ngày anh đi tập thể hình… cũng phải tối muộn mới về. Nhiều đêm, tôi thủ thỉ, khuyên anh nên dành thời gian nghỉ ngơi, anh đều gạt đi: “Mình còn trẻ cứ vui chơi em à”.
Rồi tôi phát hiện chồng tôi cặp bồ. Nhiều lần, tôi theo anh tới tận nhà nghỉ, nhưng anh vẫn không sửa đổi. Anh ngày càng khó tính khi thường xuyên lăng mạ, mắng chửi tôi. Sợ chồng rơi vào “bẫy tình” của người ta, tôi tìm đến nhờ bố mẹ anh khuyên giải. Nhưng ông bà nói nhiều, anh cũng không nghe, anh còn đánh tôi vì tôi “vạch áo cho người xem lưng”.
Cuộc hôn nhân của chúng tôi bước sang năm thứ 3 với nhiều nước mắt. Tôi ngày càng bế tắc khi không thể sinh con cho anh. Mẹ tôi nói: “Con cái là sợi dây kết nối vợ chồng”, tôi đã cố để tìm một hi vọng mong manh cứu vãn hôn nhân, nhưng thời gian gần đây, chồng tôi đi miết. Anh ít ăn cơm ở nhà, còn bố mẹ chồng, cũng đang du lịch tận Trung Quốc.
Nhiều đêm tôi khóc, nhớ tới những trận đòn của anh mà tim tôi xót xa. Giờ đây, một mình trong căn nhà 10 tỷ trên phố cổ, tôi tuyệt vọng vô cùng. Nghĩ chồng đang vui vẻ bên người khác, tôi chỉ muốn ly hôn mà tôi. Xin hãy cho tôi một lời khuyên.
Quý độc giả có thể gửi những ý kiến trao đổi với nhân vật hay chia sẻ những câu chuyện của bản thân qua địa chỉ của tòa soạn hoặc hòm thư tamsu@nguoiduatin.vn. Chúng tôi đón nhận mọi ý kiến đóng góp, những bài viết có chất lượng sẽ được biên tập để đăng tải trên báo Đời sống & Pháp luật và báo điện tử Người Đưa Tin. |
Hoàng Hoa