Cuộc thi sinh tồn khắc nghiệt ở Trung Quốc: 17 người trụ lại sau 30 ngày, chỉ còn 1 phụ nữ

Thứ 7, 08/11/2025 11:25 GMT+7

Dương Siêu Cầm, thí sinh nữ duy nhất còn lại trong "Thử thách sinh tồn núi Thất Tinh" đã giảm hơn 10kg, tay nứt nẻ nhưng tinh thần vẫn bất khuất.

Vào đầu tháng 10, cuộc thi "Thử thách sinh tồn núi Thất Tinh" tại Trương Gia Giới (tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc) đã thu hút sự chú ý lớn nhờ yêu cầu đặc biệt khắc nghiệt. Sự kiện do một công ty du lịch địa phương phối hợp với các câu lạc bộ dã ngoại tổ chức, nhằm kiểm chứng khả năng sinh tồn của con người giữa thiên nhiên hoang dã.

Theo thể lệ, 100 người tham gia chỉ được mang theo duy nhất một con dao rựa, không có bất kỳ vật dụng hỗ trợ nào khác. Họ phải tự tìm thức ăn, dựng nơi trú ẩn và sinh tồn trong môi trường rừng sâu giá lạnh. Người trụ lại cuối cùng sẽ nhận giải thưởng 200.000 nhân dân tệ (khoảng 28.000 USD).

Ngày 8/11, Sohu đưa tin thử thách đã bước sang ngày thứ 30 vào hôm 7/11. Ông Tian, nhân viên ban tổ chức, cho biết hiện vẫn còn 17 người trụ lại gồm 16 nam và 1 nữ, đến từ nhiều địa phương trên toàn Trung Quốc.

Thí sinh nữ duy nhất còn lại là Dương Siêu Cầm, gần 30 tuổi, đến từ Vân Nam. Cô trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng nhờ sự kiên cường đáng kinh ngạc. Trong suốt quá trình sinh tồn, Dương Siêu Cầm chủ yếu ăn rau dại và trái cây rừng, ngón tay và môi nứt nẻ, ngoại hình tiều tụy hoàn toàn khác biệt so với trước khi tham gia. Ông Tian cho biết cô đã giảm hơn 10 kg kể từ ngày bắt đầu thử thách.

Cô gái xinh đẹp tham gia thử thách sinh tồn và cái kết bất ngờ - Ảnh 1.

Hình ảnh Dương Siêu Cầm trước và sau khi tham gia cuộc thi sinh tồn.

Thời tiết xấu tại Trương Gia Giới thời gian gần đây khiến điều kiện sinh tồn thêm khắc nghiệt, đặc biệt ở vùng núi rừng nhiệt độ xuống thấp. Ông Tian nhận định những thí sinh trụ đến lúc này "đều sở hữu kỹ năng sinh tồn đặc biệt và là những người vô cùng mạnh mẽ".

Hình ảnh ghi lại từ chương trình cho thấy gương mặt Dương Siêu Cầm hốc hác, tóc rối bù, môi nứt nẻ, quần áo lấm lem bùn đất. Tuy vậy, ánh mắt cô vẫn kiên định, khiến cư dân mạng đặt biệt danh "người đẹp lạnh lùng" và "mỹ nhân lạnh".

Trước đó, ngày 25/10, Dương Siêu Cầm lần đầu chia sẻ về trải nghiệm: "Đôi tay làm móng trước kia của tôi đã nứt nẻ hoàn toàn. Chỉ cần chạm nhẹ vào nước là đau đến bật khóc. Nhưng giờ chỉ có thể thuận theo tự nhiên mà thôi". Cô khẳng định động lực lớn nhất là thử thách giới hạn bản thân: "Tôi không chỉ tham gia vì tiền, mà để chứng minh rằng phụ nữ cũng có thể mạnh mẽ và sống sót trong điều kiện khắc nghiệt".

Lời chia sẻ nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, nhận hàng nghìn lượt tương tác và bình luận ủng hộ.

Được biết đây là mùa thứ hai của cuộc thi "Thử thách sinh tồn núi Thất Tinh". Mùa đầu diễn ra vào tháng 7 với giải thưởng 100.000 nhân dân tệ, và một thí sinh nam 33 tuổi giành chiến thắng sau 70 ngày sinh tồn trong rừng rậm, theo SCMP.

Hiện Dương Siêu Cầm vẫn tiếp tục thử thách, với hy vọng trở thành người trụ lại cuối cùng.

Quốc Tiệp (t/h)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.