Tiết lộ của người đi phát cơm
Bức xúc trước tình trạng “ăn cướp” trắng trợn nói trên, chị N.M (chủ nhiệm một nhóm thiện nguyện tại TP.HCM) chia sẻ: “Do không kịp liên hệ để vào bên trong bệnh viện phát cơm, nhóm thiện nguyện của chúng tôi đành chọn một vị trí trước cổng bệnh viện để phát cơm cho những bệnh nhân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên, khi đoàn vừa mới dừng xe trước cổng thì rất nhiều người từ đâu tập trung vây kín. Đặc biệt, trong số đó có nhiều thành niên với thân hình bặm trợn, xăm trổ chạy tới giật lấy cơm mà không hề có phiếu. Cứ thế, khi nhóm thiện nguyện chưa kịp phát thì nhiều người lao tới “cướp giật””.
Điều khiến nhiều người chứng kiến phải lắc đầu ái ngại là hành vi thiếu văn hóa của một số người đã khiến cho nhiều hộp cơm từ thiện đổ lăn lóc xuống nền đường. Nhiều người còn hiển nhiên lấy 2-3 hộp cơm mang về.
Không những thế, trao đổi với PV chị M. còn cho biết, có không ít lần các đoàn từ thiện đến phát quà cho bệnh nhân vào những dịp lễ, tết cũng bắt gặp tình trạng tương tự. Do không có phiếu của đoàn phát trước đó, nên không ít người lao tới cào cấu, giành giật, “cướp” những phần quà ngay trên tay của những người trong nhóm từ thiện. Điều đáng nói là nhiều người còn nghiễm nhiên làm phiếu giả giống y hệt để được lãnh những quà.
Nhóm từ thiện đến phát cơm trước cổng bệnh viện Ung Bướu.
Chị N.T.T (49 tuổi, quê tỉnh Lâm Đồng, đang điều trị căn bệnh ung thư vú tại bệnh viện Ung Bướu) cho hay: “Từ tỉnh lẻ lên đây điều trị căn bệnh “nhà giàu”, do hoàn cảnh khó khăn, phải dốc hết tiền cho việc điều trị nên chúng tôi chỉ còn biết trông cậy vào những phần cơm từ thiện để tồn tại qua ngày. Thế nhưng, một thực tế đáng buồn là có rất nhiều người khỏe mạnh, giả làm bệnh nhân để tranh giành từng hộp cơm của người bệnh. Tình trạng này cứ đều đặn diễn ra một ngày 3 lần: