Sáng 1/9 theo ghi nhận của Người Đưa Tin, trên khắp các tuyến phố trung tâm Hà Nội, có rất đông người dân từ khắp mọi miền Tổ quốc đã về đây, xếp hàng giữ chỗ chờ xem diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 vào sáng mai.
Xem video:
Cảm xúc của cựu chiến binh chờ xem lễ diễu binh, diễu hành.
Hòa vào dòng người nô nức, chúng tôi gặp cựu chiến binh Hồ Quang Vinh (61 tuổi, Hà Tĩnh), người đã có 35 năm phục vụ trong lực lượng Bộ đội Biên phòng nơi biên giới, hải đảo. Ông xúc động chia sẻ niềm vinh dự và tự hào khi được ra Thủ đô trong dịp trọng đại này.

Cựu chiến binh Hồ Quang Vinh mang theo di ảnh của cha ra Hà Nội dịp ý nghĩa này.
"Chúng tôi rất háo hức và cảm thấy tuyệt vời khi thấy Việt Nam sánh vai cùng các cường quốc năm châu, đất nước ngày càng phát triển tươi đẹp. Nhìn rợp màu cờ Tổ quốc, lòng tôi trào dâng niềm tự hào. Những lần sơ duyệt, tổng duyệt tôi chưa có điều kiện để đi xem nên lần này tôi dành tất cả sự háo hức nhất để xem", ông Vinh bày tỏ.

Ông Vinh mang theo di ảnh của người cha đã khuất.
Trong chuyến ra Hà Nội lần này, ông Vinh mang theo di ảnh người cha đã khuất – cũng từng là quân nhân, cấp dưới của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ông nghẹn ngào kể, di nguyện của cha là một lần được về với Bác Hồ, nhưng vì đường xa chưa thực hiện được. Hôm nay, mang theo di ảnh của cha, ông tin rằng con cháu đã phần nào làm trọn ước nguyện, để đồng đội nơi đây thêm trân trọng hình bóng người lính năm xưa.

Cựu chiến binh Nguyễn Văn Sanh cùng vợ từ Tp.Hồ Chí Minh ra Hà Nội chờ xem diễu binh, diễu hành vào sáng mai (2/9).
Cựu chiến binh Nguyễn Văn Sanh (58 tuổi) đến từ Bến Cát, Bình Dương (nay là Tp.Hồ Chí Minh), từng công tác tại Pháo binh sư 232 đặc khu Quảng Ninh từ năm 1986 – 1990. Từ sáng sớm ông Sanh cùng vợ là bà Nguyễn Thị Chuyên (SN 1971) ra đường Hùng Vương chờ xem diễu binh, diễu hành. Dù đến sáng mai mới diễn ra lễ chính thức nhưng hai ông bà xác định sẽ thức trắng đêm nay để được tận mắt chứng kiến trong không khí hân hoan, háo hức.
"Lần đầu tiên tôi được ra Hà Nội lại vào đúng dịp ý nghĩa này, tôi đã diện áo dài để lưu lại những khoảnh khắc tuyệt vời, đáng nhớ nhất", bà Chuyên nói.
Cựu chiến binh Nguyễn Tài Huynh (80 tuổi, TP. Hồ Chí Minh), từng tham gia chiến trường C, là thương binh hạng 3/1. Trong lần trở lại Thủ đô, ông cho biết sẽ xếp hàng từ nay đến sáng mai để xem, ông xúc động chia sẻ: "Sáng mai duyệt binh xong tôi lại trở về. Hà Nội hôm nay trong mắt tôi đã đổi thay, đẹp hơn rất nhiều so với ngày xưa".

Cựu chiến binh Nguyễn Tài Huynh (80 tuổi, từ Tp.Hồ Chí Minh) đang ngồi xếp hàng ở khu vực ưu tiên trên đường Hùng Vương. Ông cho biết sau khi xem xong buổi lễ diễu binh, diễu hành sáng 2/9 ông sẽ trở về Tp.Hồ Chí Minh.

Các cựu chiến binh ra từ sáng sớm nay chờ xem diễu binh, diễu hành.

Các cựu chiến binh đều rất háo hức, chờ đợi.

Cựu chiến binh này năm nay tròn 80 tuổi, được con cháu đưa ra chờ xem diễu binh, diều hành.
Tại khu vực ưu tiên dành cho các cựu chiến binh, theo ghi nhận từ sáng sớm rất đông các cựu chiến binh bất chấp nắng nóng, đội ô, ngồi xếp hàng chờ đến lượt để xem diễu binh, diễu hành. Dù nắng nóng nhưng các cựu chiến binh rất hân hoan, háo hức.