Cựu Phó phòng UBND tỉnh Phú Thọ vì tò mò mà đánh bạc 61 lần?

Đặng Ngọc Thuỷ

Đặng Ngọc Thuỷ

Thứ 6, 31/10/2025 16:10 GMT+7

Ông Nguyễn Xuân Huệ - cựu Phó phòng thuộc Văn phòng UBND tỉnh Phú Thọ khai đến King Club (khách sạn Pullman Hà Nội) nướng hết 12 tỷ đồng trong 61 lần đỏ đen, lý do đánh là bởi "tò mò".

Chiều 31/10, TAND Tp.Hà Nội tiếp tục phần xét hỏi với các bị cáo phạm tội Đánh bạc trong vụ đánh bạc 2.500 tỷ đồng tại khách sạn Pullman Hà Nội.

Các bị cáo trong vụ án rất đa dạng gồm: Cựu lãnh đạo, cán bộ địa phương, doanh nhân, ca sĩ, luật sư, bác sĩ, giám đốc doanh nghiệp…

Xem nội dung vụ án: Xem nội dung vụ án: Cựu Phó Chủ tịch tỉnh Phú Thọ cùng hơn trăm bị cáo hầu tòa vụ đánh bạc 106 triệu USD

Tại tỉnh Phú Thọ ngoài ông Hồ Đại Dũng – cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh còn có bà Tô Thị Thu Hương - cựu công chức Bảo tàng Phú Thọ; ông Đỗ Anh Tuấn - cựu Chi Cục trưởng (Sở NN&PTNT (cũ) tỉnh Phú Thọ;

Nguyễn Xuân Huệ - cựu Phó phòng và Nguyễn Tiến Dũng - cựu Trưởng Phòng thuộc Văn phòng UBND tỉnh Phú Thọ; ông Đỗ Quang Hưng - cựu Phó phòng (Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ) và ông Tạ Quốc Thịnh - cựu Hiệu phó Đại học Hùng Vương.

Cựu Phó phòng UBND tỉnh Phú Thọ vì tò mò mà đánh bạc 61 lần?- Ảnh 1.

Số lượng bị cáo đông, dẫn đến các phần của phiên tòa kéo dài.

Tại tòa họ cho biết, quá trình đi công tác, bồi dưỡng nghiệp vụ, đào tạo nâng cao ở Hà Nội thì đã lưu trú hoặc uống cà phê, ăn uống tại khách sạn Pullman và biết đến "sới bạc". Do đó, không được ai rủ rê.

Mỗi lần chơi, họ mang vào sòng bài 30-50 triệu đồng, ngồi chơi một lúc trò này rồi lại rút thẻ, chơi trò khác. Do máy cộng dồn khiến họ bị quy kết số tiền chơi mỗi lần đến lên tới hàng tỷ đồng.

Trong nhóm bị cáo ở Phú Thọ, Tô Thị Thu Hương là người chi mạnh tay vào trò đỏ - đen thứ hai sau ông Dũng với 944.000 USD (tương đương 25 tỷ đồng), lần chơi nhiều nhất lên tới 1,6 tỷ đồng.

Theo bà Hương, số tiền bị quy kết còn gồm cả voucher được tặng và được hoàn tiền mỗi lần thua. "Cứ thua đến 5.000 USD lại được họ hoàn tiền", bà nói. Cũng theo các chương trình hút khách của King Club, khách thua càng nhiều, hoàn tiền càng cao.

Chủ tọa hỏi: Bị cáo là người công tác cơ quan nhà nước, mà làm gì trong 4 tháng xuống đánh bạc tới 69 lần? Bà Hương đáp, xuống Hà Nội công tác, thăm bạn bè vào cuối tuần và khẳng định nguồn tiền đánh bạc là tự thân tích cóp.

Tại toà, ông Nguyễn Xuân Huệ - cựu Phó phòng thuộc Văn phòng UBND tỉnh Phú Thọ khai đã đến King Club nướng 447.080 USD (tương đương 12 tỷ đồng) trong 61 lần đỏ đen. Lý do bởi "tò mò".

"Tò mò thì chơi một lần biết rồi thì thôi, tò mò tận 61 lần à?", chủ tọa phiên tòa truy hỏi, song bị cáo không nói gì.

Trong số bị cáo, đáng chú ý còn có ca sĩ Vũ Hà (tên đầy đủ Vũ Ngọc Hà). Theo cáo buộc, vào ngày 15/4/2022, ông Hà mở thẻ với tên "MR BARET". Ngày 18/5/2024, đã đánh bạc 1 lần bằng hình thức chơi Slot, Roulette với số tiền đánh bạc là 2.618,16 USD (tương đương hơn 63 triệu đồng), thua 199,34 USD.

Cựu Phó phòng UBND tỉnh Phú Thọ vì tò mò mà đánh bạc 61 lần?- Ảnh 2.

Ca sĩ Vũ Hà tại phiên toà.

Tại toà, nam ca sĩ trình bày được người bạn là Việt kiều mở thẻ tại King Club nhưng không nhớ chính xác thời gian mở thẻ. Sau khi mở thẻ, Vũ Hà chưa đánh bạc ngay mà khoảng một tháng sau mới vào King Club để chơi.

Ở lần chơi duy nhất, ông Hà mang theo khoảng 5-10 triệu đồng là tiền từ thu nhập của cá nhân, để sẵn trong ví. Trong khoảng 2-3 tiếng đánh bạc tại King Club, bị cáo thua 199 USD (gần 6 triệu đồng). Đến nay bị cáo đã nộp khắc phục 10 triệu đồng.

Xem thêm: Vụ đánh bạc tại khách sạn Pullman: Ca sĩ Vũ Hà liên tục "biến hình" khi tới toà


Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.