Theo Free press journal, trong một chiến dịch cứu hộ quy mô lớn, Lực lượng Ứng phó Thảm họa Nhà nước Rajasthan (SDRF) đã giải cứu thành công một cậu bé 8 tuổi bị rơi xuống giếng khoan sâu 90 mét ở làng Bootoli thuộc huyện Alwar, bang Rajasthan, Ấn Độ, vào tối 31/8.
Cậu bé được xác định là Bhanu Gurjar, bị mắc kẹt ở độ sâu khoảng 10 mét sau khi vô tình rơi xuống giếng khoan trong lúc đang thả diều. Nhóm cứu hộ SDRF đã kéo cậu bé ra ngoài an toàn vào khoảng 11h đêm bằng một kỹ thuật dân gian tự chế gọi là "vòng dây".
Ông Rupinder Singh, Phó Tổng Giám đốc Lực lượng Ứng phó Thảm họa Quốc gia (SDRF), cho biết phòng điều khiển SDRF ở Jaipur nhận được thông tin về vụ việc vào khoảng 6h30 chiều ngày 31/8, sau đó một đội từ Alwar đã đến hiện trường và bắt đầu hoạt động cứu hộ. Nhóm cứu hộ phát hiện Bhanu bị mắc kẹt ở độ sâu khoảng 10 mét nhưng vẫn tỉnh táo và có phản ứng. Cậu bé được cung cấp oxy thông qua một đường ống đưa vào giếng khoan.

Bé trai được đưa ra khỏi giếng an toàn.
Nhóm đã liên tục theo dõi tình trạng của Bhanu bằng camera, đồng thời cung cấp thức ăn và nước uống cho cậu bé bằng dây thừng và chai lọ.
Sau khi đánh giá tình hình, lực lượng cứu hộ đã cố gắng kéo đứa trẻ ra bằng kỹ thuật vòng dây tự chế. Một kế hoạch đào bới song song cũng được chuẩn bị sẵn sàng như một phương án dự phòng.
Sau nhiều giờ nỗ lực, vào khoảng 11h đêm, cảnh sát Chetram thuộc đội SDRF đã thành công tạo một vòng thắt bằng sợi dây và cẩn thận buộc chặt quanh cổ tay của Bhanu.
Khi chắc chắn rằng đứa trẻ đã được giữ chắc, cả nhóm từ từ kéo đứa trẻ lên và đã đưa được em ra khỏi giếng khoan thành công.
Sau khi được giải cứu, Bhanu ngay lập tức được bàn giao cho đội ngũ y tế tại hiện trường và đưa đến bệnh viện để điều trị.
Phương Linh