Kyle Ian Tablon, 24 tuổi, đang chuyển con rắn dài 1,5 mét vào một chiếc hộp nhựa để đưa đến trung tâm bảo tồn động vật hoang dã thì nó ngoạm vào cánh tay anh vào ngày 8/2 tại Philippines.
Người cứu hộ rắn hổ mang chúa giàu kinh nghiệm trước đó đã từng thoát chết trong gang tấc vì bị rắn cắn, đã được đưa đến bệnh viện ở tỉnh Bukidnon trước khi gục ngã vì chất độc mạnh.
Kyle được đặt ống thở, nhưng bất chấp những nỗ lực của các bác sĩ, anh đã được tuyên bố tử vong vào ngày 9/2.

Nam sinh viên bị con rắn hổ mang mà mình giải cứu cắn tử vong.
Bạn bè của Kyle cho biết anh là một sinh viên lãnh đạo, người đã thành lập một tổ chức của trường đại học chuyên về cứu hộ và phục hồi động vật hoang dã. Anh cũng tình nguyện làm việc tại một cơ sở nghiên cứu nọc độc, nơi anh trực tiếp giúp bắt những con rắn nguy hiểm.
Đoạn clip cho thấy người đam mê rắn này đang xử lý nhiều loại rắn khác nhau, một số trong đó anh nuôi ở nhà.
Trước khi qua đời, anh nói rằng anh 'hiểu rõ mối nguy hiểm của rắn hổ mang' sau khi bị một con cắn vào năm ngoái.
Anh nói thêm: "Thuốc giải độc đã cứu sống tôi được sản xuất từ chính những lần cứu hộ mà tôi đã thực hiện trong quá khứ".
Philippines là quê hương của nhiều loài rắn hổ mang, nổi tiếng nhất là rắn hổ mang Philippines và rắn hổ mang Samar. Ước tính mỗi năm có khoảng 550 người chết vì rắn cắn ở nước này, mặc dù con số thực tế có thể cao hơn do không được báo cáo đầy đủ.
P.Linh (t/h)