Thông tin ban đầu, hơn 11h30 hôm nay (18/9), lực lượng chức năng đã tìm thấy một thi thể nam giới tại miệng cống cầu Mỏ, phố Viên, Đông Ngạc, Hà Nội.
Vị trí tìm thấy thi thể là nơi thoát nước từ khu vực nạn nhân mất tích ra sông Nhuệ.

Chiếc xe máy thời điểm được phát hiện.
Trước đó, vào 11h15 cùng ngày, thợ lặn thông báo tìm thấy mũ bảo hiểm của nam sinh mất tích trong cống thoát nước, cách nơi xảy ra sự việc hơn 100m. Theo các thợ lặn, chiếc mũ bảo hiểm này nổi trong ống cống.
Tại hiện trường, ông Trần Bá Bách, phường Thiên Trường, Ninh Bình xác nhận thi thể được phát hiện là em N.Đ.S., sinh viên năm nhất Trường Đại học Mỏ - Địa chất.
Ông Bách là ông ngoại của nam sinh.
Theo ông Bách, ngày 18/9, gia đình nhận được tin báo từ lực lượng công an về việc tìm thấy thi thể của S. tại khu vực miệng cống đổ ra sông Nhuệ.
Ông kể, sáng cùng ngày, cháu ngoại vẫn còn liên lạc với mẹ qua điện thoại. S. mới lên Hà Nội nhập học được hơn hai tuần.
"Nào ngờ đâu, nước lớn quá lại xảy ra sự việc", ông Bách nói.
Trước đó, tối 17/9, mạng xã hội lan truyền thông tin một nam sinh nghi bị nước cuốn mất tích khi đi qua đoạn đường ngập sâu ở Hà Nội. Kèm theo đó là nhiều hình ảnh, video ghi lại cảnh lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm tại khu vực phố Viên, phường Đông Ngạc, Hà Nội.
Tại hiện trường thời điểm đó, lực lượng chức năng chỉ phát hiện một chiếc xe máy nằm gần khu vực miệng cống.
Đoạn đường xảy ra sự việc có mặt đường xuống cấp và thường xuyên ngập sâu khi mưa lớn. Khu vực xung quanh miệng cống có nhiều cây cối, khá rậm rạp, gây khó khăn cho công tác tìm kiếm.
Trúc Chi (t/h Tiền Phong, Tuổi Trẻ)
