Sư tử xuất hiện giữa cuộc chiến của đại bàng và rắn mamba đen.
Một đoạn video được kênh PaintedDogTV chia sẻ trên mạng xã hội đã ghi lại khoảnh khắc kịch tính hiếm có tại Khu bảo tồn thiên nhiên Rietspruit (Nam Phi), nơi diễn ra cuộc chiến sinh tử giữa một con chim đại bàng và rắn mamba đen.
Ban đầu, đại bàng tung đòn tấn công, dùng móng vuốt sắc nhọn quắp chặt lấy con mamba đen – loài rắn độc nổi tiếng nguy hiểm bậc nhất châu Phi. Tuy nhiên, trong tình thế hiểm nghèo, mamba đen phản công quyết liệt, siết chặt lấy đại bàng khiến cả hai cùng rơi vào thế giằng co khốc liệt. Lúc này, đại bàng dần yếu thế, dường như cận kề cái chết trong vòng siết của đối thủ.

Sư tử bất ngờ xuất hiện giữa hỗn chiến của đại bàng và rắn mamba đen.
Cao trào của màn kịch tính xảy đến khi một đàn sư tử bất ngờ xuất hiện. Chúng lao vào tấn công con rắn mamba đen, vô tình mang lại cho đại bàng cơ hội sống sót hiếm hoi. Trong hỗn loạn, mamba đen thoát thân vào bụi cây, còn đại bàng sau khi lấy lại sức đã kịp thời bay vút lên trời, tránh khỏi cả móng vuốt tử thần của lũ sư tử.
Đoạn video nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng. Nhiều người xem bày tỏ sự kinh ngạc trước cuộc đấu đầy kịch tính giữa hai loài săn mồi hàng đầu tự nhiên, đồng thời bất ngờ với cái kết tưởng như không thể xảy ra.
Rắn mamba đen được coi là loài rắn "chết chóc" nhất ở châu Phi do có bản tính hung dữ và mang nọc độc chứa độc tố thần kinh cực mạnh, có thể khiến một người trưởng thành bị bại liệt toàn thân sau 45 phút cắn. Nếu không được can thiệp y tế kịp thời, có thể dẫn đến tử vong. Trong tự nhiên, chỉ một nhát cắn của Mamba Đen cũng có thể kết liễu sinh mạng của con mồi trong vòng vài phút.
Quốc Tiệp (t/h)