Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người Đại tướng của Nhân dân đã thanh thản nằm lại trên mảnh đất quê hương Quảng Bình. Chương trình tường thuật trực tiếp đã dừng lại. Chúng tôi sẽ tiếp tục có những bài viết thông tin đến độc giả (tại đây).
Các Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội trên đường ra vị trí về Trung Ương sau khi Lễ an táng kết thúc
17h02: Ban tổ chức mời lãnh đạo Đảng, Nhà nước, gia quyến, nhân dân đi vòng quanh huyệt Đại tướng lần cuối.
17h01: Ông Nguyễn Xuân Phúc, phó Thủ tướng Chính phủ, thành viên Ban Lễ tang Nhà nước, trưởng Ban Tổ chức Lễ Quốc tang đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp lên phát biểu cảm ơn.
17h00: Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội, gia quyến và toàn thể nhân dân dành 1 phút mặc niệm Đại tướng. Quân nhạc cử nhạc Hồn tử sĩ.
16h58: Đã hoàn thành đắp phần mộ Đại tướng. Các chiến sĩ chuyển vòng hoa đặt lên mộ phần Đại tướng.
16h43: Đội nghi lễ vẫn đang tiếp tục hoàn chỉnh phần mộ Đại tướng.
16h14: Linh cữu Đại tướng đã được đưa xuống huyệt. Hàng nghìn người dân rưng rưng nước mắt trong giờ phút cuối cùng tiễn biệt Đại tướng. Gia quyến và các vị lãnh đạo, tướng lĩnh kính cẩn nghiêng mình tiễn biệt Đại tướng.
16h25: Lấp mộ
16h24: Các đồng chí lãnh đạo, gia quyến bỏ nắm đất vĩnh biệt Đại tướng
16h23: Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội, Ban Tổ chức lễ tang và gia quyến Đại tướng thắp hương tiễn biệt Đại tướng.
16h20: Linh cữu Đại tướng đã được đưa xuống huyệt hoàn tất. Ban tổ chức lễ tang thông báo, để người dân đước lên phía mộ, tiễn biệt Đại tướng
16h14: Linh cữu Đại tướng đã được đưa xuống huyệt. Hàng nghìn người dân rưng rưng nước mắt trong giờ phút cuối cùng tiễn biệt Đại tướng. Gia quyến và các lãnh đạo, tướng lĩnh kính cẩn nghiêng mình tiễn biệt Đại tướng.
16h09: Hạ huyệt. Linh cữu Đại tướng được đặt theo hướng, lưng dựa vào núi Thọ Sơn, mặt nhìn ra phía biển.
16h08: Đội công tác bắt đầu chuyển linh cữu.
16h05: Chuẩn bị mộ xong, tiêu binh chuẩn bị dụng cụ, để đưa linh cữu Đại tướng xuống huyệt.
15h56: Ông Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ chính trị, phó Thủ tướng Chính phủ, trưởng ban Tổ chức lễ Quốc, lên điều hành lễ An táng.
Hàng vạn người đổ về Vũng Chùa trước lễ An táng Đại tướng
15h40: Đoàn sĩ quan danh dự đang từng bước nâng đưa linh cữu Đại tướng lên phía trên. Đi đầu là sỹ quan công an cầm lá cờ, tiếp đến là con cháu của Đại tướng cầm Lư hương, di ảnh.
Ảnh: Tri Thức
Người dân chờ đón linh cữu Đại tướng tại Vũng Chùa
Các ni cô nhà chùa chuẩn bị nghi lễ cho Đại tướng
Chuẩn bị đón linh cửu Đại tướng
15 giờ 02: Đoàn xe nghi lễ đưa linh cữu Đại tướng trên đường đến khu vực Vũng Chùa, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch. (Ảnh: Quảng Bình)
Đoàn xe đi qua nhiều đoạn đường đều bắt gặp những cánh tay giơ lên vẫy chào Đại tướng. Ảnh của nhà báo Thanh Hải trên trang cá nhân
13h35: Vũng Chùa- Đảo Yến sẵn sàng đón linh cữu Đại tướng
13h15: Linh cữu Đại tướng qua huyện Bố Trạch- Quảng Bình. Cách Vũng Chùa khoảng 40km
Ảnh: CTV
Từ sáng sớm ngày 13/10, hàng vạn người từ Nghệ An, Hà Tĩnh, Thừa Thiên – Huế, Đà Nẵng đến thành phố Hồ Chí Minh đã đổ về Vũng Chùa (Quảng Bình) để kịp đón linh cữu của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Buổi trưa, bầu trời Đồng Hới có nắng nhẹ.
Hàng ngàn người đổ về Vũng Chùa.
Lực lượng an ninh đang tích cực phân luồng giao thông
Thương binh Nguyễn Phi Thương 63 tuổi ở Quảng Ninh từng có 7 lần được gặp Đại tướng lặn lội vào viếng đại tướng ở Quảng Bình
Hàng nghìn người dân đã có mặt từ rất sớm tại khu vực Cảng hàng không Đồng Hới để chờ đón linh cữu Đại tướng.
12h40: Đoàn xe bắt đầu lăn bánh
Ảnh: Tri thức
12h38: Linh cữu Đại tướng được rước từ máy bay để di chuyển ra linh xa, đưa Đại tướng về Vũng Chùa - Đảo Yến - nơi an nghỉ cuối cùng của Người.
Ảnh: Tri thức
11h50: Máy bay chở Đại tướng đã hạ cánh tại sân bay Đồng Hới đưa Người về quê hương Quảng Bình.
10h30: Chiếc phi cơ ATR 72 mang số hiệu VN1911 đã cất cánh rời Hà Nội đưa linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp về với đất mẹ.
10h: Linh cữu Đại tướng được chuyến lên chuyên cơ ATR72 theo nghi thức trang trọng để về quê hương Quảng Bình.
8h15: Đoàn xe bắt đầu tiến về phía đường Hoàng Diệu - khu nhà của Đại tướng
Những chiếc xe dẫn đầu đoàn bắt đầu tiến đến cổng nhà Đại tướng.
Đoàn xe lần lượt tiến về phía nhà Đại tướng.
Xe kéo pháo chở linh cữu Đại tướng.
Hàng chục ngàn người dân khóc thương cố Đại tướng.
Người dân vẫn dõi theo khi đoàn xe đã đi khỏi.
Đúng 8h ở Hà Nội, đoàn xe đưa linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp bắt đầu di chuyển từ nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông di chuyển qua đường, Hàng vạn người dân đứng hai bên đường Lý Thánh Tông, Trần Hưng Đạo bật khóc khi nhìn thấy linh cữu Đại tướng.
Thấy linh cữu Đại tướng hàng nghìn người dân đã bật khóc, vái lạy tiễn biệt Người lần cuối.
Đoàn cấp cao đi sau cùng.
8h đoàn xe bắt đầu di chuyển ra ngã tư Trần Hưng Đạo - Trần Thánh Tông - Lý Thánh Tông.
Xe chuyển di ảnh Đại tướng.
Xe chuyển huân huy chương.
Xe trao cờ rủ quốc tang.
Xe tang chở các chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam.
Xe chuyển vòng hoa.
Xe chuyển linh cữu Đại tướng.
Xe pháo chuyển linh cữu Đại tướng.
Ông Võ Điện Biên, con trai cả của Tướng Giáp, gửi lời cảm ơn đến các lãnh đạo Đảng và nhà nước, cùng những người đến dự lễ truy điệu, trước khi đoàn xe chuyển bánh rời về nhà riêng của Đại tướng ở Hoàng Diệu.
7h40: Xe lăn bánh khỏi nhà Tang lễ Quốc gia số 5 Trần Tánh Tông
Các lãnh đạo cấp cao nhất của Việt Nam, quốc tế cùng tang quyến theo sau xe linh cữu, bước ra khỏi nhà tang lễ.
2 sĩ quan làm các nhiệm vụ rước di ảnh Đại tướng.
7h31: Linh cữu của Đại tướng được đặt lên xe tang
7h25: Linh cữu Đại tướng chính thức di quan
7h24 Các vòng hoa lần lượt được chuyển ra ngoài
7h20: Các đồng chí Đảng, Chính phủ, lãnh đạo, khác quốc tế và gia đình đang đi quanh linh cữu để tiễn biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp trước khi về nơi an nghỉ cuối cùng.
7h sáng: Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn lễ truy điệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
06h52: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã có mặt bên trong Nhà tang lễ Quốc gia, bên cạnh linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp, để chuẩn bị cho Lễ truy điệu.
Hàng chục ngàn người dân từ già trẻ gái trai, từ những con người bình thường đến các bác thương binh, những người khuyết tật đã xếp hàng kín dọc theo con phố Hoàng Diệu.
Chú thương binh chống gậy đi tìm chỗ để có thể nhìn thấy đoàn xe chở linh cữu của Đại tướng.
Hàng chục ngàn người dân đứng chật kín bên lề đường và trên vỉa hè.
Lực lượng an ninh và thanh niên tình nguyện dàn hàng ổn định trật tự, không để người dân lấn ra hết lòng đường.
Nhiều tốp người ngồi xuống chờ đợi, không ai dám nhích chân vì sợ mất chỗ.
Hơn 6h sáng: Hàng nghìn người dân ngồi thành hàng dài trên đường Trần Hưng Đạo, Lê Thánh Tông chờ tiễn biệt Đại Tướng. Tất cả đều được nhìn thấy hình ảnh lễ truy điệu qua màn hình lớn.
Nhiều cụ già không quản ngại đã đến và ngồi đợi trên vỉa hè từ sớm
Các bạn tình nguyện viên đã có mặt từ rất sớm làm nhiệm vụ
Nhiều người đến từ sớm và mang theo di ảnh của Người
Những người lao công vẫn miệt mài làm việc, dọn dẹp đường sạch sẽ để đưa tiễn Đại tướng
Từ sáng sớm hàng nghìn người dân ngồi thành hàng dài trên đường Trần Hưng Đạo.
Trên đường Lê Thánh Tông dòng người xếp dài cả gần 1km.
Nhiều người dân đến nhận chỗ từ 2h sáng, trong đó có cả các cụ già và em nhỏ. Những em bé đêm không ngủ, theo mẹ đi tiễn biệt Đại tướng, mệt mỏi ngả vào lòng mẹ chợp mắt.
Em bé chia nhau cái bánh mỳ trong khi chờ đợi.
Ban tổ chức phát bánh mỳ cho người dân.
Nhiều người đến mang theo cả di ảnh của Đại tướng và băng dôn, khẩu hiệu "Đại tướng Võ Nguyên Giáp sống mãi trong trái tim người Việt Nam".
Cụ bà này đến bái vọng và cầu nguyện cho Đại tướng từ 2h đêm.
Đoàn thanh niên mặc áo cờ đỏ sao vàng tập trung trên đường Hoàng Diệu.
Mới 5h30 sáng, hàng ngàn người dân đã có mặt trước cổng nhà Đại tướng.
Các thanh niên tình nguyện phát hoa cho người dân.
0h30 ngày 13/10: Dòng họ Võ - Vũ đứng mặc niệm, thắp nến thành con số 103 - số tuổi của Đại tướng - tại khuôn viên đối diện tượng đài Bắc Sơn, gần nhà riêng Đại tướng.
23h55: Ngày Quốc tang đầu tiên đã khép lại.
23h50: 2 người cuối cùng vào viếng Đại tướng rời khỏi Nhà Tang lễ
22h40: Biển người vẫn đổ về viếng Đại tướng trong bước chân vội vã để hoàn thành tâm nguyện được tiễn biệt Người lần cuối cùng dù đã rất khuya...
21h 10, Hà Nội: Tại sân Nhà tang lễ Quốc gia dòng người vẫn xếp hàng kéo dài nhiều km chờ được vào viếng Đại tướng. Nhiều người đã mệt nhưng vẫn quyết tâm chờ đợi để được lại gần hơn với Đại tướng.
19h20 tại Hà Nội: Cả "biển người" nối đuôi nhau tiến về nhà tang lễ quốc gia chờ đợi viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tất cả các ngả đường hướng về nhà tang lễ đều chật kín người. Dòng người lặng lẽ chờ đợi để có cơ hội một lần được gần gũi với Đại tướng.
Hơn 19 giờ tối, tất cả các ngả đường dòng người đứng xếp hàng như nêm, trời oi bức nên không khí khá ngột ngạt. Tuy nhiên điều đó không làm nản lòng dòng người đứng chờ.
18h 30: Nắng tắt, thành phố lên đèn, dòng người vẫn nối tiếp nhau bước vào nhà tang lễ vời hi vọng được viếng Đại tướng trước khi Người trở về với đất mẹ.
Người dân xếp hàng trật tự vào viếng, không gây xáo trộn .
Tình nguyện viên vẫn làm việc hăng say, nhiệt tình dù đã mệt.
Phía bên trong nhà tang lễ vẫn rất đông
17h, Hà Nội: Ngoài trời đã xẩm tối nhưng hàng vạn người dân xếp hàng dài đến cuối đường Hàn Thuyên, Tăng Bạt Hổ, sang vườn hoa Pasteus. Ai ai cũng nóng lòng mong ngóng giây phút vào viếng Đại tướng. Rất nhiều người dân phải đợi đến tối mới đến lượt vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Dự kiến nhà tang lễ hôm nay sẽ mở cửa đến hết đêm để phục vụ người dân vào viếng Đại tướng.
Lượng người về viếng Đại tướng càng về chiều càng đông khiến các sinh viên phải dàn hàng.
Một cựu binh cụt tay được chiến sĩ công an dẫn đường.
16h40, tại Hà Nội: Trời đã dần tắt nắng, đoàn người từ khắp nơi đổ về viếng Đại tướng ngày càng đông. Các bạn tình nguyện viên đứng thành những hàng dài, luôn miệng nhắc nhở khách viếng tắt điện thoại di động và chỉnh lại trang phục trang nghiêm trước khi vào trong nhà tang lễ. Lực lượng an ninh luôn chân, luôn tay điều hành phương tiện đến viếng và giữ gìn trật tự giao thông, đảm bảo khu vực trước cửa nhà tang lễ luôn được lưu thông.
Người đến viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp chưa bao giờ thưa vắng.
Dường như cả biển người đang đổ về nơi đây
Đội tình nguyện viên đã phải hoạt động hết công suất.
Tại UBND tỉnh Quảng Bình: Có hàng ngàn người từ khắp nơi trên cả nước đổ về nơi đây để được thắp nén nhang tiễn biệt Đại tướng.
Cụ Tôn Nữ Thị Huệ 82 tuổi từ thành phố Huế đến Quảng Bình viếng Đại tướng nghẹn ngào khóc thương vị anh hùng dân tộc và nói với PV báo Nguoiduatin.vn: “Tui may mắn đã 2 lần được gặp và chụp ảnh với Đại tướng. Một lần là ngày đất nước giải phóng, tướng Giáp vào Huế và một lần nữa là ngày tui ra Hà Nội, dù chỉ có 15 phút ít ỏi những cũng quý lắm rồi. Đại tướng mất đi, tui phải vô thắp hương cho ông lần cuối…”.
Cụ Tôn Nữ Thị Huệ 82 tuổi từ thành phố Huế ra Quảng Bình viếng Đại tướng.
2 tấm ảnh mà cụ Huệ chụp chung với đại tướng
Từng dòng người đổ về Quảng Bình viếng Đại tướng.
Rất đông lực lượng công an tỉnh tới thắp hương.
16h 20, Hà Nội: Học sinh trường Tiểu học Thăng long - nơi Tướng Giáp có thời gian giảng dạy môn Lịch Sử vào viếng vị Đại tướng.
16h 05, Hà Nội: Người dân đổ về khu nhà tang lễ quốc gia ngày càng đông. Ở thời điểm này dòng người đã kéo dài từ Tăng Bạt Hổ đến hàng Chuối.
15h 05, Hà Nội: Dòng người đứng xếp hàng chờ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngày càng đông hơn. Các ngã đường dẫn vào nhà tang lễ quốc gia chật kín người.
Theo Ban tang lễ tại Hà Nội thông báo lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ kéo dài thâu đêm và kéo dài đến 6 giờ sáng ngày 13/10 để người dân có cơ hội vào viếng Đại tướng.
14h40, Hà Nội: Cụ Tạ Trí Hải - một nghệ sĩ đường phố vừa bước đi vừa kéo vài bản nhạc tưởng niệm tướng Giáp. Tiếng đàn Violin với bản "Hồn tử sĩ" réo rắt đến viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở nhà tang lễ quốc gia.
Người dân đeo khăn tang chờ vào viếng Đại tướng.
14h30, Hà Nội: Theo tin từ nhà tang lễ thì do lượng người đến viếng quá đông nên thời gian viếng Đại tướng ở Hà Nội sẽ được kéo dài đến 6h sáng mai (13/10). Trong buổi chiều này (12/10), nhiều người rơi nước mắt sau khi rời nhà tang lễ. Các đoạn video nghi thức trước linh cữu cũng đã được phát sóng chiều nay.
14h 05, Hà Nội: Ban Tuyên giáo Trung ương do ông Đinh Thế Huynh dẫn đầu bước vào nhà tang lễ để viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
13h 05, Hà Nội: Dòng người vẫn nối tiếp nhau xếp hàng để đợi vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Nhiều người nhịn cơm trưa để xếp hàng nhưng không hề xảy ra tình trạng chen lấn, xô đẩy.
Bác Nguyễn Văn Bền ở Vĩnh Bảo - Hải Phòng từng được Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi thư cảm ơn vừa đến nhà tang lễ để được gặp mặt Đại tướng lần cuối.
Đúng 12h, cán bộ ở khu vực nhà tang lễ thông báo sẽ dừng cho người dân vào viếng, cửa sẽ mở lại cho đồng bào lúc 15h. Tuy nhiên, trước sự mong mỏi được vào tiễn tướng Giáp lần cuối, cảnh sát lại tiếp tục cho người dân vào.
Nhiều đoàn người nối đuôi nhau vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Trong đó có nhiều người trung - cao tuổi
Chắt ngoại của Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Bùi Việt Thiện Quang cũng có mặt tại buổi viếng
Ai cũng chắp tay thành kính trước vị Đại tướng của dân tộc
Những chiếc ô che đã được dừng lên giúp mọi người tránh nắng khi vào viếng
Nhiều bạn sinh viên cũng có mặt để viếng Người
Các cựu chiến binh đợi viếng phía bên ngoài
Nhiều trẻ nhỏ cũng được mẹ đưa đi viếng Đại tướng
Nhiều người còn mang theo di ảnh của Đại tướng đến viếng
Một cụ bà giơ cao bức di ảnh để tỏ rõ nỗi đau xót của mình trước sự ra đi của Người
Nhóm PV