Đắk Lắk ngày sau lũ: Mỗi bữa cơm là niềm hy vọng

Đắk Lắk ngày sau lũ: Mỗi bữa cơm là niềm hy vọng

Chủ nhật, 23/11/2025 15:48 GMT+7

Sau những ngày lũ dữ, người dân Hòa Thịnh (Đắk Lắk) vẫn đang vật lộn với đói khát. Bữa cơm nóng trở thành nhu cầu thiết yếu, là cứu cánh để họ vượt qua khó khăn.

Thiệt hại nặng nề, gạo trở thành cứu cánh

Những ngày sau cơn lũ, Hòa Thịnh chưa hết ngổn ngang, nhiều ngôi nhà vẫn còn bị ngập, đồ đạc hư hỏng, gia súc, cây cối trôi theo dòng nước. Với người dân nơi đây, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ, việc tiếp cận gạo, chăn mền và nhu yếu phẩm thiết yếu trở nên cấp bách hơn bao giờ hết.

Đắk Lắk ngày sau lũ: Mỗi bữa cơm là niềm hy vọng- Ảnh 1.

Công an tỉnh Quảng Ngãi trao nhu yếu phẩm cho bà con thôn Mỹ Trung.

Tại thôn Mỹ Trung, bà Nguyễn Thị Thảo (60 tuổi) ôm cháu nhỏ đứng giữa căn nhà ngập nước, chỉ còn vài bộ quần áo ướt sũng treo tạm ngoài hiên. Bà cho biết, nhiều ngày qua đã không có cơm hay cháo, bữa ăn của 2 bà cháu chỉ là mì gói.

"Tôi phải đi xin gạo về nấu cháo cho cháu ăn, thứ cần nhất lúc này là gạo", bà nói.

Đắk Lắk ngày sau lũ: Mỗi bữa cơm là niềm hy vọng- Ảnh 2.

Bà Thảo cùng cháu nhỏ phải ăn mì suốt mấy ngày qua.

Cách đó không xa, bà Nguyễn Thị Yến (70 tuổi, thôn Mỹ Phú) đứng nhìn đoàn thiện nguyện phát quà, ánh mắt đỏ hoe. Bà cho biết, những ngày qua gia đình bà đã nhận được mì gói, nhưng nhiều ngày không có cơm, bà vẫn mong muốn được nhận ít gạo để nấu ăn.

Bà nhớ lại đêm nước dâng cao: "Nước ngập tới cổ, cả hai vợ chồng phải leo lên bệ tủ đứng trong lũ, không thể ăn uống gì", bà Yến kể.

Đắk Lắk ngày sau lũ: Mỗi bữa cơm là niềm hy vọng- Ảnh 3.

Bà Yến cũng mong muốn được nhận ít gạo để nấu ăn.

Gạo, chăn và những ngày vượt lũ

Dọc đường vào thôn Mỹ Trung, nhiều người lớn tuổi cũng cho biết đã nhận được hàng cứu trợ từ các nơi, nhưng nhu cầu gạo để nấu cơm vẫn là cấp thiết nhất. Sau nhiều ngày ăn mì tôm sống, họ chỉ mong có gạo để nấu bát cơm nóng.

Đắk Lắk ngày sau lũ: Mỗi bữa cơm là niềm hy vọng- Ảnh 4.

Lũ lụt đã tàn phá nặng nề hạ tầng xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk.

Nhận được bao gạo 5kg cùng một chiếc chăn từ lực lượng cứu hộ của Công an tỉnh Quảng Ngãi, bà Nguyễn Thị An (76 tuổi) vui mừng bật khóc. Bà nói: "Mừng quá, xin được cái mền đắp cho đỡ lạnh".

2 cụ bà khác, Nguyễn Thị Giỏi và Trương Thị Thơm, nghẹn ngào chia sẻ: "Các con có gạo không cho mấy bà già xin với. Mong có gạo nấu cơm ăn với cái mền đắp, chứ lạnh quá, ướt hết".

Đắk Lắk ngày sau lũ: Mỗi bữa cơm là niềm hy vọng- Ảnh 5.

Bà Lan và ông Ái mong trời nắng để lấy củi nấu cơm.

Bà Trần Thị Lan (60 tuổi) và ông Trịnh Như Ái (70 tuổi, thôn Phú Thọ) cũng nhiều ngày liền phải ăn mì sống. Họ cho biết, những ngày qua gia đình có nhận được mì tôm, nhưng ăn mì sống mãi không chịu nổi. Họ chỉ mong trời nắng để lấy củi nấu cơm, có sức khỏe tiếp tục dọn dẹp nhà cửa, ổn định cuộc sống.

Tại Hòa Thịnh, hầu hết người dân đã tiếp cận được nguồn hàng cứu trợ từ khắp nơi, nhưng hiện gạo vẫn là thứ quý giá nhất và được người dân mong chờ nhất. 

Ông Phương Văn Lành, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thịnh, Đắk Lắk thông tin, trận mưa lũ đặc biệt lớn xảy ra ngày 18-21/11 trên địa bàn xã Hòa Thịnh đã qua đi. 

Trong những ngày mưa lũ, các lực lượng chức năng và nhân dân đã đoàn kết, tương trợ, cùng nhau ứng phó mưa lũ. Địa phương nhận được rất nhiều sự quan tâm, hỗ trợ giúp bà con ứng phó mưa lũ, khắc phục hậu quả, giúp giảm thiểu tối đa thiệt hại.

Hiện nhân dân, các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể, lực lượng vũ trang, các nhà hảo tâm đang chung sức, đồng lòng cùng bà con khắc phục hậu quả, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

DI LINH
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.