Sáng 8/7, một lãnh đạo UBND xã Ea Kar (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, hai cháu nhỏ trên địa bàn vừa bị đuối nước, tử vong thương tâm.
Theo thông tin ban đầu, chiều 7/7, có 3 cháu trai rủ nhau ra hồ Ea Kar chơi. Đến nơi, cháu trai 3 tuổi ngồi trên bờ, hai cháu cùng 7 tuổi xuống hồ chơi.

Tối cùng ngày, người nhà không thấy các cháu về nên ra hồ tìm thì chỉ thấy cháu nhỏ 3 tuổi ngồi trên bờ cùng áo quần, dép của hai cháu còn lại.
Ngay sau đó, người nhà đã hô hoán người dân và báo cho cơ quan chức năng tổ chức tìm kiếm.
Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk cùng công an địa phương đã huy động nhiều cán bộ, chiến sĩ, thiết bị đến hiện trường, tổ chức tìm kiếm. Nhiều cán bộ, chiến sĩ được trang bị bình dưỡng khí để lặn xuống hồ tìm kiếm thi thể 2 cháu.

Vụ việc xảy ra với hai cháu nhỏ khiến mọi người không khỏi bàng hoàng.
Tuy nhiên, hồ Ea Kar có diện tích rất rộng (hơn 200 ha) và trời tối nên công tác cứu nạn cứu hộ gặp khó khăn. Dù trời tối nhưng hàng trăm người dân cũng tập trung ra bờ hồ, theo dõi và hỗ trợ việc tìm kiếm thi thể hai cháu nhỏ.
Đến khoảng 22h50 cùng ngày, lực lượng cứu nạn và người dân đã tìm thấy thi thể 2 cháu nhỏ và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.
Khánh Ngọc