Một cậu bé 16 tuổi đã tử vong sau khi một con chó hoang chạy ra trước xe tay ga, khiến cậu mất thăng bằng và ngã xuống cống bên đường. Vụ việc được báo cáo xảy ra ở Bhilai, Chhattisgarh, Ấn Độ.
Hình ảnh ghi lại được cho thấy, khoảng 10h tối ngày 14/7. Raunak đang điều khiển xe máy lưu thông trên đường thì nhìn thấy một con chó. Cậu bé quyết định lái xe vượt qua nó từ bên phải. Cùng lúc này, con chó lùi lại một bước và lao ra trước xe tay ga của Raunak.
Raunak vô tình tông vào con chó và mất thăng bằng. Chiếc xe tay ga của thiếu niên trượt đi và đâm vào cống nước ven đường, khiến cậu văng khỏi xe và ngã xuống đất.

Cậu bé tử vong sau khi đâm phải chó hoang.
Chứng kiến sự việc, 3 người đi đường đã dừng lại để giúp Raunak. Chỉ vài giây sau, nhiều người khác cũng đã tập trung lại và đưa cậu bé đến bệnh viện, nơi cậu được tuyên bố là đã tử vong.
Vụ việc xảy ra vào thời điểm có nhiều lời phàn nàn về việc chó hoang không an toàn cho người đi bộ, đặc biệt là trẻ em và người già.
Chó được tôn kính trong văn hóa Ấn Độ vì khả năng săn mồi và bảo vệ của chúng. Một số người theo đạo Hindu liên tưởng chó với thần chết Yamaraj của đạo Hindu và tôn thờ chúng theo nhiều phong tục tôn giáo.
Tình trạng chó hoang sống trên đường phố Ấn Độ đã tồn tại từ lâu, nhưng số lượng chúng đang tăng nhanh khi quá trình đô thị hóa diễn ra mà không có chính sách nhằm cải thiện vấn đề, chẳng hạn như bổ sung thêm nơi trú ẩn hoặc đẩy mạnh các biện pháp triệt sản và tiêm phòng.
Phương Linh (T/h)