Vụ việc xảy ra vào ngày 23/12, tại một ngôi nhà phố 3 tầng ở quận Bang Pakong, tỉnh Chachoengsao, ở Thái Lan.
Chủ nhà cho biết bà sống cùng con gái và cháu gái. Cả nhà đang ngủ chung ở tầng 2 thì họ nghe thấy tiếng lục soát ầm ĩ ở tầng một. Nghi ngờ và sợ hãi, họ đã gọi cảnh sát đến giúp. Trong khi cảnh sát đang đến, bà nghe thấy một tiếng động lớn như tiếng kính vỡ. Khi kiểm tra, bà kinh hoàng phát hiện cánh cửa kính của họ đã bị vỡ thành nhiều mảnh.

Chủ nhà phát hiện cửa kính bị vỡ sau khi nghe thấy tiếng động lớn.
Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường. Trước nhà, họ thấy 3 người đang đứng với vẻ mặt hoảng sợ. Tại tầng một, các sĩ quan tìm thấy bằng chứng về việc bị lục soát, với dây điện và nhiều đồ vật có giá trị nằm rải rác khắp nhà.
Tại hiện trường, cảnh sát cũng tìm thấy những mảnh kính vỡ và một vệt máu trải dài gần 300 mét.
Nghi phạm nam sau đó được phát hiện bên ngoài nhà hàng xóm với những vết thương nguy hiểm đến tính mạng do mảnh kính vỡ gây ra.
Các nhân viên y tế đã sơ cứu và nhanh chóng đưa nghi phạm đến bệnh viện. Tuy nhiên, nghi phạm sau đó đã tử vong do vết thương quá nặng và mất máu nghiêm trọng.
Phương Linh (t/h)