Một người phụ nữ 27 tuổi đã may mắn sống sót sau khi bị cá sấu tấn công dữ dội khi đang bơi cùng bạn trai và chú chó cưng ở sông Saint Lucie, Florida, Mỹ vào tối thứ Tư (ngày 23/7, giờ địa phương).
Theo thông báo từ Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Martin, sự cố xảy ra khi người phụ nữ, chưa được công bố danh tính, cùng bạn trai và chú chó của họ chèo thuyền ra khu vực South Fork của sông Saint Lucie.
Trong lúc xuống bơi ở dưới mực nước sâu đến thắt lưng cùng bạn trai và chú chó, cô bất ngờ bị một con cá sấu cắn vào tay và cổ tay, kéo cô xuống nước.

Đội cứu hộ có mặt để điều trị cho người phụ nữ 27 tuổi ở Florida bị cá sấu cắn vào tay và cổ tay. (Ảnh: Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Martin/Facebook)
May mắn thay, con cá sấu sau đó đã thả nạn nhân ra. Người bạn trai nhanh chóng đưa cô về bến thuyền tại Công viên Charlie Leighton trước khi được đưa đến Bệnh viện HCA Florida Lawnwood ở Fort Pierce để điều trị các vết thương nghiêm trọng. Đáng chú ý, cả bạn trai và chú chó đều không bị thương.
Đội cứu hộ của Quận Martin có mặt lúc 7h51 tối để sơ cứu cho nạn nhân. Ủy ban Bảo tồn Cá và Động vật hoang dã Florida (FWC) cũng đã vào cuộc, cử đội bẫy cá sấu đến hiện trường để truy tìm con vật nguy hiểm. Hiện chưa rõ liệu nó đã bị bắt hay chưa.
Florida là nơi sinh sống của khoảng 1,3 triệu con cá sấu, và các vụ tấn công tuy hiếm nhưng vẫn xảy ra, đặc biệt vào mùa hè khi người dân xuống nước. Giới chức khuyến cáo người dân tránh bơi ở những khu vực có cá sấu, đặc biệt vào lúc chạng vạng hoặc ban đêm, thời điểm cá sấu hoạt động mạnh nhất.
Quốc Tiệp (theo PEOPLE)