Muhammad Abidzhar, 13 tuổi, đang chơi với bạn bè trên bờ sông ở huyện Kutai Kartanegara, Indonesia, thì quả bóng rơi xuống sông Mahakam.
Cậu bé đã mạo hiểm bơi dưới nước vào khoảng 5 giờ sáng ngày 30/3, trước khi con thú dữ tấn công. Chỉ trong vài giây, cậu bé đã hét lên cầu cứu khi phải vật lộn với con cá sấu trong dòng nước xiết.
Bạn bè sau đó chứng kiến con cá sấu kéo Muhammad xuống dưới làn nước đục ngầu. Hoảng sợ, họ chạy vội về làng để báo cho chính quyền.

Hiện trường nơi cậu bé bị con cá sấu tấn công.
Một chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn đã được triển khai với các đội cứu hộ, cảnh sát và tình nguyện viên rà soát con sông đầy cá sấu bằng thuyền và thiết bị lặn.
Tuy nhiên, Meiry Sulindra, người đứng đầu Trạm Cứu hỏa và Cứu hộ Anggana, cho biết điều kiện hiện tại không thuận lợi cho đội của ông.
Dòng sông đang chảy xiết, dâng cao do thủy triều và dòng chảy mạnh, đầy rẫy những loài thú săn mồi nguy hiểm.
Trong cuộc tìm kiếm đầy tuyệt vọng, họ phát hiện một số con cá sấu khổng lồ đang rình rập, trong đó có một con quái vật dài gần 3 mét.
Vài giờ sau, vào lúc 8h tối, các ngư dân địa phương đã phát hiện thi thể cậu bé trôi dạt cách đó một dặm về phía hạ lưu.
Meiry cho biết: "Nạn nhân được tìm thấy đang nổi trên mặt nước, chứ không phải được động vật nào đó kéo đi".
Thi thể của Muhammad lập tức được chuyển đến nhà tang lễ.
Kết quả khám nghiệm tử thi sau đó cho thấy nạn nhân bị nhiều vết thương, bao gồm vết thương ở hàm trái, lưng và sau gáy.
Indonesia là điểm nóng về cá sấu nguy hiểm. Chuyên gia cho biết các vụ tấn công đang gia tăng do cá sấu bị đẩy đến gần các làng mạc hơn bởi hoạt động đánh bắt cá quá mức, phá hủy môi trường sống và khai thác thiếc.
Do người dân địa phương ở quốc gia đang phát triển này vẫn sử dụng sông ngòi để tắm rửa và đánh bắt cá theo phương pháp thô sơ, sự kết hợp nguy hiểm của các yếu tố này đã dẫn đến số vụ cá sấu tấn công ngày càng tăng.
P.Linh (t/h)