Khoảng 9h tối ngày 29/8, một người đàn ông họ Wang ở huyện Bình Đông, Trung Quốc, đã bị mất 30.000 Nhân dân tệ (110 triệu đồng) tiền lương tại thị trấn Triều Châu. Anh ta đã đăng lên nhiều nhóm Facebook, cầu xin sự giúp đỡ để tìm lại số tiền này và nói rằng: "Đó là tiền lương vất vả lắm mới kiếm được".
May mắn thay, số tiền đã được một người phụ nữ tốt bụng tìm thấy và giao nộp cho cảnh sát. Đồn Cảnh sát Triều Châu cho biết họ đã liên lạc với chủ sở hữu là ông Wang thông qua Facebook và ông đã đến nhận lại số tiền vào ngày 30/8.

Người phụ nữ phát hiện cục tiền mặt rơi giữa đường.
Trước đó, đồn Cảnh sát Triều Châu ở Bình Đông nhận được trình báo từ bà Jian, người báo cáo tìm thấy một xấp tiền mặt trên đường. Cảnh sát ngay lập tức được điều động đến hiện trường.
Khi phát hiện ra số tiền này, bà Jian lo sợ nó có thể bị người khác đánh cắp nên đã đứng canh gác và chờ cảnh sát. Khi đến nơi, cảnh sát ngay lập tức cùng bà Jian đếm số tiền và xác nhận đó là 30.000 Nhân dân tệ. Số tiền sau đó đã được lập biên bản theo quy định của pháp luật.
Cảnh sát nhắc nhở người dân rằng nếu tìm thấy bất kỳ tài sản nào, họ nên báo ngay cho cảnh sát.
Phương Linh (T/h)