Sự cố kỳ lạ xảy ra trong trận đấu giữa Penarol-AM và Taruma tại Giải vô địch bóng đá nữ Amazonense ở Itacoatiara, Brazil.
Khi trận đấu bước sang phút thứ 79 thì các cầu thủ của cả hai đội bất ngờ nằm vật xuống đất để thoát khỏi những sinh vật không mời mà đến đã xâm chiếm Sân vận động Floro de Mendonca.

Các cầu thủ nằm gục xuống sân bóng.
Đội trưởng của Penarol, tiền đạo Fabiola, cho biết cô đã ghi hai bàn để đưa đội của mình vượt lên dẫn trước 3 - 0 và là người đầu tiên phát hiện ra những con ong.
Cô đã nói với các đồng đội của mình và cả các hậu vệ đối phương nằm xuống và không chạy. Fabiola hét lên "nằm xuống, nằm xuống" để tránh khiêu khích đàn ong. Trọng tài cũng làm theo.
Đoạn clip ghi lại cho thấy các cầu thủ nằm la liệt khắp sân trong khi người hâm mộ hoảng loạn tìm chỗ ẩn nấp trên khán đài vào ngày 3/8.
Không có thương tích nào được báo cáo và trận đấu tiếp tục sau 5 phút.
Khi trận đấu bắt đầu lại, Penarol ghi thêm hai bàn thắng nữa, ấn định chiến thắng 5 - 0 và duy trì khởi đầu hoàn hảo tại Giải vô địch bóng đá nữ Amazonense với hai chiến thắng sau hai trận đấu.
Phương Linh (t/h)