Theo The Sun, đoạn clip ghi lại cảnh một luồng sáng chói lóa đánh trúng Thomas Fahmy trong một cơn mưa dông ở Staten Island, New York, Mỹ.
Người đàn ông đã may mắn sống sót sau cú đánh mà không hề bị bỏng hay thương tích nghiêm trọng nào.
Clip từ camera giám sát cho thấy Thomas đang đi bộ dưới trời mưa ngang qua hàng rào gỗ màu trắng dọc đường Todt Avenue vào ngày 27/8.
Thomas - người đang cầm chiếc ô - đột nhiên ngã xuống đất khi bị tia lửa màu cam rực rỡ đánh trúng.

Thomas Fahmy bị sét đánh ở Staten Island. Nguồn: WNBC
Anh kể với đài WNBC: "Tôi cách xe khoảng 4,5 đến 6 mét khi bị sét đánh trúng. Tôi cảm thấy bỏng rát dữ dội, tê bì, ngứa ran và đau nhức. Đau dữ dội ở cả 2 bàn chân".
Thomas kêu cứu khi nằm trên vỉa hè và một người hàng xóm đã đến giúp đỡ.
Sau sự việc, Thomas được đưa ngay đến Bệnh viện Đại học Northwell Staten Island, nơi anh được giữ lại qua đêm để kiểm tra sức khỏe.
Người đàn ông này được xuất viện ngày hôm sau mà hầu như không bị thương tích gì.
Với một góc nhìn mới, Thomas kêu gọi mọi người "hãy trân trọng cuộc sống, mỉm cười và hít thở không khí trong lành".
Anh nói: "Đừng để cuộc sống nhấn chìm bạn".
Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC), xác suất bị sét đánh là dưới một phần triệu và 90% nạn nhân sống sót.
Mỗi năm, sét đánh xuống đất ở Mỹ hơn 37 triệu lần.
Phương Linh (t/h)