Đang đi dạo, cụ ông 85 tuổi bị đàn bò giẫm tử vong

Đang đi dạo, cụ ông 85 tuổi bị đàn bò giẫm tử vong

Thứ 7, 06/09/2025 19:00

Cặp vợ chồng ngoài 80 tuổi bị đàn bò tấn công sau khi chú chó của họ làm chúng giật mình. Vụ việc khiến cụ ông 85 tuổi thiệt mạng, cụ bà bị thương nặng.

Ngày 31/8, cặp vợ chồng ngoài 80 tuổi đến từ Thủ đô Vienna (Áo) dẫn theo chú chó của mình đi dạo trên con đường mòn từ Türlwandhütte tới một túp lều ở Ramsau am Dachstein (bang Styria, Áo).

Trên đường đi, họ chạm trán đàn bò gồm 9 con, trong đó có 3 con bê.

Theo lời kể của nhân chứng, đàn bò dường như bị chú chó làm cho giật mình, dẫn đến phản ứng dữ dội.

Đang đi dạo, cụ ông 85 tuổi bị đàn bò giẫm tử vong - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ.

Ngay sau đó, cả hai vợ chồng cũng bị chúng lao vào tấn công và giẫm đạp. Những người đi bộ đường dài khác và người quản lý túp lều trên núi lập tức chạy đến hỗ trợ, sơ cứu và liên hệ dịch vụ khẩn cấp.

Người chồng 85 tuổi bị thương nặng, được trực thăng đưa đến Bệnh viện Cardinal Schwarzenberg ở Salzburg. Tuy nhiên, ông qua đời trước khi các bác sĩ kịp phẫu thuật. Vợ ông, 82 tuổi, cũng bị thương nặng nhưng may mắn giữ được tính mạng.

Người phát ngôn cảnh sát Markus Raich xác nhận thông tin trên, đồng thời cho biết chú chó của cặp vợ chồng này là chó lai, đã kịp thoát khỏi hiện trường và đang được người thân chăm sóc. Cảnh sát mở cuộc điều tra, lên kế hoạch khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân cái chết.

Sau vụ việc, chính quyền địa phương cảnh báo người dân cần hết sức cẩn trọng khi đi qua các khu vực đồng cỏ có bò. Đặc biệt, việc mang theo chó có thể khiến gia súc hoảng sợ và phản ứng hung hãn.

Thực tế, tai nạn do gia súc tấn công không hiếm gặp.

Vào năm 2022, một người phụ nữ 55 tuổi bị đàn bò "điên" giẫm chết gần làng Billingshurst ở West Sussex (Anh) vào trưa ngày 22/8.

Cư dân địa phương đã phát hiện và gọi dịch vụ cấp cứu hiện trường. Tuy nhiên, người phụ nữ đã tử vong bất chấp nỗ lực hồi sức của nhân viên y tế.

Đang đi dạo, cụ ông 85 tuổi bị đàn bò giẫm tử vong - Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ.

Một người bạn giấu tên của nạn nhân cho biết: "Tôi đang ở nhà thì nghe mọi người hô hoán, hàng xóm của tôi đã cố gắng hô hấp nhân tạo cho bà ấy nhưng không cứu được. Bà ấy thật đáng thương. Bà ấy thậm chí còn không ăn thịt bò vậy mà lại bị chúng giẫm chết".

Belinda Jackson, 52 tuổi, một người dân từng sống ở thị trấn này cho biết: "Những người hàng xóm cũ đã kể lại với tôi rằng họ đã cố gắng hồi sức cho cô ấy như thế nào. Cô ấy đang dắt chó đi dạo trên cánh đồng thì xảy ra tai nạn này. Những con bò thực sự khá hung dữ và đặc biệt là chúng có xu hướng xua đuổi những con chó bởi chúng nhầm lẫn chó nhà với chó sói".

"Những con bò đuổi theo con chó cưng của cô ấy và cô ấy chắc hẳn đã cố gắng giúp con chó. Người phụ nữ tội nghiệp được tìm thấy trong tình trạng người đầy máu, thở hổn hển và người dân đã cố gắng hô hấp nhân tạo cho cô ấy. Họ đã thử mọi cách và sau đó máy bay trực thăng cứu hộ đến và các nhân viên y tế tiếp tục điều trị cho cô ấy vẫn không qua khỏi", Belinda chia sẻ.

Minh Hoa (t/h theo VTC News, Tri thức & Cuộc sống)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.